(Vothuat.vn) – Danny Sabatello tỏ ra bất bình với cách chấm điểm của trọng tài tại Bellator 289.

Danny Sabatello được xem là gã trai hư của làng MMA Bellator. Với gốc gác Sicilia của gia đình, võ sĩ sinh ra tại Mỹ được đặt nickname là ‘gã găng tơ nước Ý’. Ngày hôm qua ở trận bán kết hạng cân gà (bantamweight) với Raufeon Stots, Danny Sabatello có màn trình diễn được khen ngợi nhưng sau cùng thất bại bởi điểm số sau 5 hiệp thi đấu.

Cụ thể, Danny Sabatello được đánh giá là chiếm ưu thế kiểm soát bằng các kỹ năng vật lộn vượt trội của mình nhưng bị xử thua vì 2 trọng tài cho rằng anh không gây đủ sát thương. Trọng tài Bryan Miner và Eric Colon chấm điểm 48-47 nghiêng về Raufeon Stots trong khi trọng tài Doug Crosby lại cho điểm 50-45 nghiêng về Sabatello.

Danny Sabatello (phải) trong trận đấu với nhà vô địch tạm thời Raufeon Stots.
Danny Sabatello (phải) trong trận đấu với nhà vô địch tạm thời Raufeon Stots.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, Danny Sabatello tỏ ra bất bình vì cách chấm điểm của 2 trọng tài Miner và Colon.

“Tôi rất tức giận,” Sabatello nói. “Tôi nghĩ mình đã thắng trận đấu đó. Đội của tôi cũng nghĩ rằng tôi đã thắng. Rõ ràng tôi phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Bất cứ khi nào bạn thua bởi phán quyết của trọng tài, rõ ràng bạn có thể ngăn đối phương chiến thắng bằng cách kết liễu đối thủ, cho dù đó là knockout hay buộc đối phương đầu hàng.”

Stots giành chiến thắng tranh cãi tại Bellator 289.
Stots giành chiến thắng tranh cãi tại Bellator 289.

“Tuy nhiên tôi không hiểu làm thế quái nào mà tôi lại thua trận đấu đó được. Tôi không hiểu. Tôi nghĩ các trọng tài đúng là chết tiệt. Tôi không biết làm thế nào mà một trọng tài lại có được điểm số 50-45, tôi thắng mọi hiệp đấu, và sau đó ông ngồi bên cạnh đã khiến tôi thua. Không hiểu được chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với tôi nữa.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link