(Vothuat.vn) – Tom Aspinall có kế hoạch lọt vào tầm ngắm của Jon Jones sau UFC Fight Night 224.

Tom Aspinall (12-3 MMA, 5-1 UFC) sẽ trở lại lồng bát giác vào cuối tuần này tại sự kiện chính UFC Fight Night 224 để đối đầu với Marcin Tybura (24-7 MMA, 11-6 UFC). Aspinall dính chấn thương đầu gối trong trận thua Curtis Blaydes hồi tháng 7 năm ngoái.

Trong khi đó nhà đương kim vô địch hạng nặng Jon Jones sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 11 tới để bảo vệ danh hiệu trước Stipe Miocic trong sự kiện chính UFC 295. Tom Aspinall hy vọng một chiến thắng trước Tybura sẽ giúp anh lọt vào tầm ngắm của Jones.

Tom Aspinall hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của Jon Jones.
Tom Aspinall hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của Jon Jones.

“Đó là trận đấu trong mơ của tôi,” Tom Aspinall nói với các phóng viên tại UFC Fight Night 224 media day. “Mục tiêu của tôi không chỉ là một chiến thắng mà còn muốn Jon Jones thực sự hứng thú. Tôi muốn anh ấy nhìn tôi và nghĩ đây là một đối thủ tốt. Tôi có thể nói điều đó và những thứ khác, nhưng tại thời điểm này, có lẽ anh ấy chẳng biết tôi là ai.”

Jon Jones cân nhắc giải nghệ sau trận đấu với Stipe Miocic.
Jon Jones cân nhắc giải nghệ sau trận đấu với Stipe Miocic.

Tuy nhiên tôi muốn anh ấy xem tôi chiến đấu trong vài trận và nghĩ rằng, ‘Chà, mình cần phải ở lại vì anh chàng này.'” Aspinall nói tiếp. “Tôi muốn anh ấy nhìn tôi và nghĩ, ‘Tôi cần đấu với gã này.'”

Về đối thủ sắp tới, Tom Aspinall cho rằng mọi người đã đánh giá thấp Marcin Tybura. Võ sĩ người Ba Lan đã 7 trong 8 trận gần nhất.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link