Rất may mắn cho nhà cựu vô địch hạng trung UFC rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ do món quà anh nhận được từ người hâm mộ tại sân bay. 

Theo thông tin từ ESPN, Adesanya bị giữ tại sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York vì mang theo một “nắm đấm sắt”. Quản lý của Adesanya cho biết đây vốn là một món quà mà người hâm mộ đã tặng Adesanya khi vừa kết thúc trận đấu tại UFC 281, và anh đã để nó trong hành lý xách tay của mình.

“Sau khi bị giữ lại, Israel đã nhanh chóng loại bỏ món đồ đó ra khỏi hành lý và hợp tác với các nhân viên an ninh. Vấn đề đã được xử lý và cậu ấy đang trên đường trở về nhà.” – Quản lý Tim Simpson của Adesanya tiết lộ.

Sự việc nhỏ trên góp phần vào trải nghiệm không mấy vui vẻ của “The Last Stylebender” tại thành phố New York tuần qua, khi anh để mất đai vô địch hạng trung UFC vào tay đối thủ Alex Pereira. Đây cũng là lần thứ ba anh để thua tay đấm người Brazil và là lần đầu tiên trên sàn MMA.

Trong trận đấu ở UFC 281, Adesanya thực tế là người chơi tốt hơn trong 3 trên 4 hiệp đấu đầu tiên, giúp anh có lợi thế dẫn điểm 39-37 trên cả ba bảng điểm của các giám định. Nhưng tình huống bị kê đòn đá từ Pereira ở giữa hiệp 5, Adesanya đã để đối phương chớp lấy thời cơ tung combo đòn tay sở trường, buộc trọng tài Marc Goddard phải can thiệp dừng trận đấu ở 2 phút 01 giây.

Thất bại ở UFC 281 cũng kéo Israel Adesanya xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Pound-for-Pound của giải đấu, để mất vị trí thứ 2 mà anh đang nắm giữ trước đó vào tay Islam Makhachev – nhà tân vô địch hạng nhẹ.

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link