Rách mí mắt: Cơn ác mộng của những võ sĩ Boxing

Ở Đấu trường Thép tuần 16 này, Tất Hoàng Thanh của đoàn TP.HCM đã buộc phải dừng bước trước tay đấm đến từ Nghệ An Nguyễn Gia Hiếu vì rách mí mắt.

Đấu trường Thép Tuần 16: Giải đấu Việt khẳng định đẳng cấp

Đấu trường Thép tuần 16: Cặp đấu “đắt giá” không thể bỏ qua

Rách mí mắt tuy chỉ là vết thương bên ngoài nhưng đối với những võ sĩ Boxing thì đây chẳng khác gì “ác mộng”. Vết rách liên tục chảy máu xuống mắt khiến võ sĩ mất tập trung và cản tầm nhìn.

Mặc dù Hoàng Thành đã thi đấu khá tốt ở hiệp đầu tiên nhưng khi bị đối thủ đấm rách mí mắt, khả năng thi đấu của anh liền giảm sút. Sau khi trao đổi với HLV ở giờ nghỉ giữa hiệp đấu, tay đấm này liền đưa ra quyết định xin rút lui  khỏi trận đấu. Nhờ đó Gia Hiếu giành chiến thắng với kết quả bằng knock-out kỹ thuật.

unnamed
Hoàng Thanh rách mí mắt ngay từ hiệp 1

Trong các trận đấu quyền Anh nghiệp dư, võ sĩ buộc phải đội mũ bảo hộ để giảm chấn thương và tránh hiện tượng rách mí mắt. Vết rách này có thể tái lại nếu tiếp tục dính đòn ở các trận đấu sau, nên việc khâu vết thương ngay lập tức là việc tối quan trọng.

unnamed (1)
Trao đổi với HLV ở giờ nghỉ giữa hiệp

Trong giới quyền Anh chuyên nghiệp, rất hiếm tay đấm nào không trải qua chấn thương này. Ở Đấu trường Thép, đây cũng không phải trường hợp duy nhất, tuy nhiên võ sĩ Gia Hiệp lại tỏ ra khá bất ngờ với quyết định rút lui của đối thủ, anh cũng thừa nhận Hoàng Thanh là một đối thủ khá khó xơi và bản thân khá may mắn khi giành chiến thắng sớm này.

unnamed (2)
Trận đấu kết thúc sớm hơn dự đoán

Quang Lữ

Ảnh: Tuyên – Đạt