Tội ác khó tin của các tài tử Hollywood

Một số sao nam tại kinh đô điện ảnh từng xâm hại tình dục trẻ em, quịt tiền khách sạn, giết hại rồi ăn thịt thú nuôi của bạn gái cũ…

Kỷ nguyên Anh hùng III của Marvel Studios có gì hay?
3 mỹ nhân gốc Việt nổi lên tại Hollywood trong năm 2015

cr1

Mark Wahlberg: Khi còn là một thanh niên Boston hư hỏng, ngôi sao của Transformers 4bị kết tội hành hung hai người lớn tuổi sau khi ăn cướp một tiệm tạp hóa. Có nguồn tin cho rằng Mark Wahlberg đã đánh một người tới chột mắt. Nhưng sau đó nạn nhân lên tiếng rằng ông bị mù một bên mắt từ trước sự vụ và sẵn sàng tha thứ cho nam diễn viên. Không ngại ngần nhắc đến tội lỗi năm xưa trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhưng Mark Wahlberg tới nay vẫn chưa gặp gỡ và xin lỗi trực tiếp nạn nhân năm xưa.

cr2

Stephen Collins: Nổi tiếng qua vai diễn Cha Eric Camden trong series 7th Heaven (Thiên đường thứ 7), tài tử 67 tuổi khiến người hâm mộ bàng hoàng khi ông từng có hành vi xâm hại ba bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Đoạn băng Stephen Collins kể lại tội lỗi năm xưa bị vợ cũ gửi cho cảnh sát. Sau đó ông thú nhận toàn bộ sự vụ trước công chúng thông qua cuộc phỏng vấn với tạp chí People hồi cuối năm 2014.

cr3

Dimitri Diatchenko: Sắm một vai nhỏ trong Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull và series Sons of Arnarchy, nam diễn viên mang dòng máu Ukraine trở thành tâm điểm của báo chí cuối năm 2014 khi biến chú thỏ nuôi của cô bạn gái cũ thành bữa ăn tối. Điều đáng nói là Diatchenko ghi lại chi tiết sự việc qua hình ảnh, rồi gửi cho cô gái kèm theo nhiều lời hăm dọa. Giờ thì anh phải đối mặt với án tù 5 năm cho tội hành hạ động vật.

cr4

Matthew Broderick: Trong kỳ nghỉ tại Bắc Ireland năm 1987, Matthew Broderick và bạn gái khi đó là Jennifer Grey gây tai nạn và cướp đi sinh mạng của hai mẹ con trên chiếc xe hơi đi hướng ngược lại. Giả thuyết đặt ra là tài tử đã lái xe sang bên phải, phía đi quen của người Mỹ, thay vì phải là bên trái như ở đảo quốc sương mù. Án phạt 5 năm tù sau đó được giảm nhẹ và anh chỉ bị phạt 175 USD. Kết luận đó bị gia đình nạn nhân gọi là “thứ công lý rác rưởi”. Dù tha lỗi cho tài tử, họ vẫn mong được anh một lần chính thức lên tiếng xin lỗi.

cr5

Jeffrey Jones: Một thời được biết đến qua các phim BeetlejuiceFerris Bueller’s Day Off, Jeffrey Jones bị bắt giữ năm 2003 khi cảnh sát phát hiện ông tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em và dụ dỗ một bé trai 14 tuổi chụp ảnh khỏa thân. Dù dàn xếp được với gia đình nạn nhân, ông vẫn bị quản thúc 5 năm và có thêm hai lần bị tống giam vì tội không khai báo mình là tội phạm tình dục khi đặt chân tới Florida và California.

cr6

Randy Quaid: Tại Hollywood, tồn tại thuyết âm mưu cho rằng có một tổ chức kỳ bí lấy tên “star whacker”, chuyên đi giết hại các ngôi sao. Randy Quaid là một trong số ít người tin vào điều đó và quyết định xin định cư tại Canada. Nhưng vì vướng vào nhiều sự vụ rắc rối trước đó, trong đó có quịt tiền khách sạn và xâm nhập trái phép vào tư dinh đã bán, ông cùng vợ bị từ chối. Trong suốt bốn năm qua, tài tử chưa có thêm bất cứ vai diễn nào mới chỉ vì quá bận rộn với nhà chức trách.

cr7

Bill Cosby: Trong suốt một năm qua, Bill Cosby trở thành đề tài nóng của giới truyền thông nước Mỹ khi ông liên tiếp bị tố cáo là đã có hành vi xâm hại tình dục 34 phụ nữ từ năm 1968 tới 2005. Tuy nhiên, diễn viên da màu tới nay vẫn chưa bị “sờ gáy” và nhiều lần lên tiếng đó chỉ là những lời cáo buộc vô căn cứ, hay thậm chí còn lôi chính vụ lùm xùm ra làm đề tài gây cười trong một vài buổi diễn của ông.

cr8

Robert Blake: Ngôi sao thập niên 1970 từng bị tạm giam suốt một năm liền khi bị tình nghi là kẻ giật dây vụ sát hại người vợ Bonnie Lee Bakley hồi đầu thế kỷ 21. Theo một lời khai, ông đã thuê một diễn viên đóng thế giải nghệ nã súng vào vị hôn thê đang đỗ xe bên ngoài một quán ăn tại New York vào năm 2001. Song, do tòa án không có đủ bằng chứng, Robert Blake rốt cuộc được thả tự do. Nhưng giới truyền thông vẫn đặt nghi vấn lớn dành cho tài tử, nhất là khi ông từng có 9 lần ly hôn.

Theo Zing