(Vothuat.vn) – “Bé bự” Jarrell Miller đã có những bình luận không dễ nghe về nhà cựu vô địch Deontay Wilder cùng chủ nhân của danh hiệu IBF, WBA, WBO là Anthony Joshua.

Trong mắt của Miller, Wilder và Joshua là những “kẻ lừa gạt” và anh không quan tâm một ai trong số họ. Võ sĩ 31 tuổi cho rằng Joshua là một kẻ giả tạo và tay đấm người Anh sẽ không còn giữ được các danh hiệu của mình bao lâu nữa.

Miller (23-0-1, 20 KOs) đã không thi đấu 16 tháng kể từ chiến thắng knockout ở hiệp thứ 4 trước Bogdan Dinu vào tháng Mười Một năm 2018. Anh đã lên lịch để đối đầu với Joshua (23-1, 21 KOs) vào tháng Sáu vừa qua nhưng gặp thất bại trong việc kiểm tra phản ứng với thuốc. Điều này khiến “Bé bự” mất đi một khoản thu rất lớn.

Miller từng suýt thượng đài cùng Joshua.

Nhìn cách mà Joshua thất bại trước đối thủ thay thế là Andy Ruiz Jr, Miller cho rằng mình cũng sẽ có màn trình diễn tuyệt vời để đánh bại võ sĩ xứ sương mù, nhưng anh đã không may mắn có cơ hội đó.

Hiện tại, Miller đã ký hợp đồng với tập đoàn Top Rank và anh có thể đấu với Carlos Takam khi quay trở lại võ đài.

“Bé bự” sẽ trở lại trong năm 2020.

“Anthony Joshua là một tên lừa gạt, hắn ta luôn tỏ thái độ tử tế nhưng đằng sau cánh cửa khép kín, hắn ta thích nói về tôi. Sự thật là vậy, nếu bạn là một tên khốn vào ban đêm thì ban ngày cũng như vậy. Hắn ta phải sống theo một cách riêng. Tôi biết, nhưng khi ai đó thách thức bạn thì bạn sẽ phải chiến đấu. Nếu hắn ta giữ những danh hiệu đó thì tôi sẽ đối mặt với hắn. Tôi sẽ có tư cách thách đấu sớm thôi.” – Tay đấm người Mỹ nói với IFL TV.

“Bất cứ lúc nào bị đánh trúng, đôi chân Joshua sẽ mềm như bún, tôi thấy hắn ta không thể đánh bại Tyson Fury, và cả Deontay Wilder nữa. Hắn ta có thể thắng Pulev, nhưng Pulev cũng vậy.” – Miller đáp lại khi được hỏi Joshua sẽ thể hiện ra sao trước Kubrat Pulev.

Tay đấm người Mỹ không có thiện cảm với Joshua và Wilder.

Anh nói thêm về trận đấu thứ 3 giữa Fury và Wilder: “Tôi đã từng thử sức với Fury và Wilder cùng nhiều người khác, tôi biết về con người họ. Dù chỉ dùng một tay, Fury cũng thắng Wilder, bất kể hắn ta làm gì. Fury là một người thật thà, vui tính, một gã hề dễ kích động. Còn Wilder, đó là một tên lừa gạt. Vì vậy hắn ta không có sức hút với mọi người.”

Dương Quang


Tin liên quan: