Xem clip này, bạn sẽ hiểu Cris Cyborg “khủng” đến mức nào

Dù chưa thực sự có cơ hội thi đấu những trận thực sự xứng đáng nhưng Cris Cybord đã trở thành cái tên đáng sợ, uy hiếp cả những tên tuổi lớn như Holly Holm, Ronda Rousey…

Lý do sốc khi UFC ‘bỏ rơi’ Cris Cyborg

UFC không mở thêm hạng cân, Cyborg tuyên bố sẽ ra đi

Sinh năm 1985, Cristiane Justino Venâncio sớm được làng võ biết đến từ năm 2005 với biệt danh “Cyborg” (người máy), đúng với sự điên cuồng, lỳ lợm và thể lực khủng khiếp của cô. Dù đã được mang quốc tịch Mỹ và hiện đang sinh sống, tập luyện tại California, Cyborg vẫn đại diện cho lá cờ quê hương Brazil trên các võ đài đối kháng.

Ở tuổi 31, Cyborg chưa thực sự tỏa sáng tại UFC – nơi chưa có hạng cân cũng như các đối thủ xứng tầm để cô thi đấu. Tuy nhiên, bất cứ ai khi nghe nhắc đến Cyborg đều phải dè chừng với quá khứ lẫy lừng của cô: Cựu vô địch hạng lông Strikeforce, đương kim vô địch cùng hạng cân ở giải Invicta FC và trong 2 trận đấu đầu tiên tại UFC, cô hạ knock out cả 2 đối thủ trước khi hiệp 3 kịp bắt đầu.

Xét về mặt kỹ thuật, Cyborg đáng sợ ở chỗ cô không lộ rõ bất cứ điểm yếu nghiêm trọng nào. Ở khả năng striking, cô được đánh giá uy hiếp cả Holly Holm – nữ striker được đánh giá cao nhất UFC hiện nay. Ở mảng grappling, cô không thực sự “bá đạo” với chiếc đai nâu BJJ nhưng đủ sức làm hầu hết các đai đen phải dè chừng với thể lực và khả năng xử lý tình huống “tỉnh” đến đáng sợ.

Cũng như nhiều võ sĩ MMA khác, Cyborg đặc biệt chú trọng đến các yếu tố thể lực như sức mạnh, độ dẻo dai và linh hoạt để đảm bảo “vận hành” được cỗ máy chiến đấu khủng khiếp và đa dạng, hiện thực hóa các kỹ thuật và đương nhiên – đủ khả năng duy trì sự đáng sợ của mình kể cả khi không áp đảo sớm được đối thủ. Nếu bạn muốn biết Cyborg “khủng” và xứng đáng với biệt danh “người máy” của mình đến mức nào, hãy xem video clip sau đây:

Phạm Vũ