Những con hẻm khét tiếng của giang hồ máu lạnh Hải Phòng

Ở Hải Phòng, có nhiều con ngõ mà đến giờ nhắc lại nhiều người còn thấy rờn rợn. Đó một thời là nơi náu thân của những tay anh chị giang hồ cộm cán, khét tiếng máu lạnh.

“Thánh địa” của bà trùm giang hồ Dung Hà có gì đáng sợ?
Võ sư 60 tuổi, tay không đánh bại hàng trăm giang hồ Sài Gòn

1
Băng nhóm của Cu Nên từng biến con ngõ 112 Lạch Tray thành “ngõ tử thần”

LTS: So với Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé và chật chội hơn nhiều. Nhưng nếu so số lượng những tay du đãng, những gã anh chị khét tiếng hay mật độ dân “xã hội”, thành phố Cảng xem ra còn có phần “vượt trội” hơn.

Loanh quanh 3 quận nội thành Hải Phòng, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những địa danh từng một thời là nơi phát tích của những băng nhóm hung hãn, những tay anh chị liều mạng có số má nhất đất Cảng một thời.

Một thời “thần tượng”… giang hồ

Hải Phòng có nhiều ngõ ngách chạy khắp các quận nội thành hệt như những mạng nhện khổng lồ. Có những con ngõ thông ra được tới năm, bảy con đường, có ngõ rộng đẹp hệt như đường cái, cũng có ngõ bé đến nỗi chỉ vừa lách qua một thân người.

Trong lòng những ngõ ngách đa dạng ấy là đủ mọi cảnh đời, đủ mọi số phận và tất nhiên, cũng đủ mọi thứ tệ nạn phức tạp, hỗn loạn mà thành phố Cảng bé nhỏ này từng có.

Cũng giống như Hà Nội, Sài Gòn, những con hẻm một thời khét tiếng về giang hồ, tệ nạn của Hải Phòng từng là nỗi sợ hãi, âu lo của người dân thành phố Cảng.

Những xóm Chùa, ngõ 69, Lửa Hồng hay Sấu Đá, Nghĩa địa Tây, ngõ nhà Cu Nên là những địa danh mà ít người dân sống ở nội thành Hải Phòng không biết tới.

Không chỉ là nơi cư ngụ của những gia đình giang hồ “truyền thống”, những con ngõ này còn nổi tiếng nhờ sự phức tạp mà chúng sở hữu bên trong.

Thập niên 90 là thời kỳ “phong trào” giang hồ tại đất Cảng lên tới “cao trào”. Những đứa trẻ mới lớn không thần tượng ngôi sao ca nhạc hay phim ảnh, mà hầu như chỉ thần tượng những… tay anh chị.

2
Có một điều lạ lùng là một thời ở Hải Phòng, trùm giang hồ Lâm “già” cũng là thần tượng của đám choai choai hư hỏng.

Người nổi tiếng ở từng con ngõ, từng khu phố không ai khác chính là những gã giang hồ. Những mẩu chuyện ưa thích nhất để đám thanh niên bàn tán nơi quán cóc vỉa hè chính là “chiến công” của băng nhóm này, sự tích của gã đàn anh nọ.

Thậm chí, kiến thức giang hồ, quan hệ với giới “xã hội đen” còn là niềm tự hào, hãnh diện của không ít gã choai choai vừa ráo máu đầu.

Thời kỳ ấy, chỉ cần kể vanh vách ra tên tuổi của “anh lớn” này, “đại ca” kia hay có chút ít quen biết với đàn anh cũng đủ làm cho một dân chơi “lên số”.

Những vụ xô xát, đâm chém xảy ra như cơm bữa, dù lý do đôi khi chỉ là một cái “nhìn đểu” ngớ ngẩn và rất đỗi buồn cười. Hàng loạt gã thanh niên sẵn sàng xuống đường đi đâm chém, giết người chỉ vì… anh em đồng đội rủ.

Những con ngõ sặc mùi… đao búa

Đặc trưng nhất và nổi bật nhất của Hải Phòng thời kỳ “máu lửa” ấy là những ngõ hẻm tập trung số lượng lớn các đối tượng giang hồ.

Buôn có bạn, bán có phường, còn làm giang hồ cũng cần có băng có nhóm.

Đại bản doanh nổi tiếng của Cu Nên cũng là một con ngõ thuộc dạng “đình đám” nhất Hải Phòng. Không phải vì điều gì khác, mà chỉ bởi đây là nơi tay giang hồ “chó điên” hung hãn vào bậc nhất Hải Phòng sinh sống.

Ân oán nhiều, lắm kẻ thù, nên chỗ ở của Cu Nên cũng được y xây dựng hệt như một pháo đài, với đủ mọi loại vũ khí nóng lạnh và sự bảo vệ của hàng chục tay đàn em thân tín.

Ngõ 112 Lạch Tray (quận Lê Chân) cũng được y biến thành căn cứ của riêng mình, với hàng loạt quy định quái gở kiểu “sau 7h tối cấm đứa nào lảng vảng ra vào”.

Người lạ không biết lớ ngớ đi vào ngõ rất có thể sẽ ăn những trận đòn thừa sống thiếu chết mà tận khi nằm viện vẫn… không hiểu tại sao!

3
Trùm giang hồ Cu Nên khiến người dân trong ngõ 112 Lạch Tray khiếp hãi.

Cũng giống như Cu Nên, ngõ nhà Dung Hà trên Trạng Trình cũng được thị sử dụng làm đại bản doanh cờ bạc.

Chính tại nơi đây, Dung Hà và người nhà đã tổ chức ra “cỗ máy cờ bạc” hiện đại và “khủng” nhất bấy giờ tại Hải Phòng, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt con bạc tới thử vận may.

Điểm chung của hầu hết những tay anh chị giang hồ này khi chọn lựa nơi mình sinh sống để tổ chức những hoạt động phạm pháp chính là sự quen thuộc và “uy tín” chúng có được tại nơi đây.

Không chỉ là địa bàn chúng hiểu rõ từng li từng tí, mà tiếng tăm của chúng đối với đông đảo người dân nơi đây cũng đủ hù dọa khối người vỡ mật.

Chẳng mấy ai dám lên tiếng tố cáo bất cứ hoạt động tội ác nào của chúng, thậm chí cho tới tận khi chúng bị bắt giữ cũng vẫn một mực lặng im vì sợ trả thù!

Ngõ Sấu Đá – một con ngõ nhỏ xíu nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hải Phòng cũng từng một thời vang danh với ổ buôn ma túy của bà trùm giang hồ Hải “cứu”.

Là đối tượng hình sự cộm cán ở đất Cảng từ hàng chục năm trước, mẹ già ma túy Hải “cứu” có thể coi như người khai sáng ra “phương pháp” đẻ con để trốn tù.

Thị buôn bán ma túy có tiếng trong thế giới ngầm đất Cảng, nhưng chưa khi nào bị pháp luật sờ gáy vì luôn bận… mang bầu.

Con của thị có tới dăm bảy đứa, sở hữu đôi mắt lé hệt như nhau cũng từng một thời là nỗi sợ hãi của người dân xung quanh bởi sự hung hãn, manh động của mình.

“Thổ công” khét tiếng

Ngõ Lửa Hồng nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân cũng một thời “khét lẹt” với sự tụ tập của rất nhiều tay anh chị.

Nổi tiếng nhất trong số những “nhân tài” từng sinh sống tại đây phải kể tới Thắng “thạch” – gã giang hồ được coi như “ngôi sao trẻ” trong làng dao búa Hải Phòng.

Thắng nổi lên không chỉ nhờ có “biệt tài” đâm chém, mà còn bởi cái đầu khôn ngoan và khả năng “trốn nã” thần sầu quỷ khốc.

Là chủ mưu của vụ chém cả nhà một tay giang hồ nổi tiếng khác – Thành “gầu”, nhưng Thắng “thạch” đã lặn một mạch mất tích từ năm 2010 và tới tận bây giờ, vẫn chưa một ai tìm thấy bóng dáng của y.

4

Nhưng “giai thoại” về Thắng “thạch” vẫn được những gã giang hồ choai choai truyền miệng một cách đầy nể phục khi nghe đâu, đàn anh hiện đang ung dung làm “trùm” ở tận nước ngoài.

Khi cha chết, Thắng không thể về dự đám tang, nhưng y cho người đặt chiếc laptop ngay trước cửa nhà, “truyền hình trực tiếp” để chào hỏi từng người tới viếng cha.

Thậm chí dù trốn nã, nghe đâu Thắng “thạch” vẫn điềm nhiên gửi tiền bạc về nhà, lo lắng đầy đủ cho gia đình chứ không cần tới sự giúp đỡ từ phía họ.

Chính “bản lĩnh” này của Thắng càng tô vẽ thêm cho hình ảnh “đàn anh” bất khuất của ngõ Lửa Hồng trong lòng những gã đàn em ít tuổi.

Ngõ Đào Ký hay còn gọi là ngõ Đặng Kim Nở là một nơi khá quen thuộc với người dân sống ở Hải Phòng. Thực chất, người ta biết nhiều tới ngõ Đào Ký vì nơi này có khá nhiều quán ăn ngon, chứ không phải vì… lắm tay anh chị.

Tuy nhiên, đối với những “người trong giang hồ”, chẳng mấy ai không biết đây chính là ngõ nhà Dũng K – một trong những tay đàn anh thuộc hàng “sát thủ” tại đất Cảng.

Dũng K từng là cánh tay phải của Minh “sứt” – ông trùm buôn heroin bằng tàu biển và dù nghiện nặng, Dũng vẫn đủ uy tín để thu nạp dưới tay cả chục gã đàn em thuộc hàng “khủng bố”.

Có điều, khác với những tay giang hồ đình đám khác, Dũng K lại chẳng bao giờ phô trương thanh thế tại nơi mình cư trú. Không những vậy, tay giang hồ khét tiếng này còn rất lịch sự và hòa đồng cùng hàng xóm, láng giềng.

5
Ngõ Sấu Đá (trên), ngõ Lửa Hồng (dưới) từng khiến người lương thiện sợ hãi.

Nhiều gia đình sống tại ngõ cả chục năm trời cũng không hề biết sát vách nhà mình là một ông trùm khét tiếng!

Giới “trâu” – gã giang hồ thuộc diện lì lợm nhất của đất Cảng cũng sinh ra trong một con ngõ “giàu truyền thống”: Xóm Chùa.

Nằm trên đường Hàng Kênh, gần với nhiều tụ điểm ma túy, sòng bạc nhỏ và chợ Con, cái xóm nhỏ nghèo nàn này từng là hang ổ của anh em Giới “trâu”, T.”rít”, Đ.”mão” và nhiều tay giang hồ cộm cán khác.

Không giống như nhiều thông tin thất thiệt trên các trang tin lá cải về Giới “trâu”, gã giang hồ được mệnh danh là cánh tay phải của Dung Hà này không phải mẫu giang hồ hung hăng, càn quấy và chỉ biết mỗi chém người.

Giới lạnh như tiền, ít nói, khôn ngoan và sống rất… “tình nghĩa”. Đặc biệt, gã giang hồ lừng danh này còn rất thương mẹ.

Thời điểm còn ở Hải Phòng, hắn thậm chí còn chẳng ngại phụ mẹ dọn quán bún ốc chuối đậu ra ngoài ngõ mỗi chiều. Căn nhà của anh em Giới “trâu” trong xóm Chùa còn là nơi nhiều gã du thủ du thực khác tới trú ngụ mỗi khi bị nã, hoặc phải trốn tránh kẻ thù.

Chính nhờ tính cách “bộ đội” và sẵn sàng giúp đỡ những tay giang hồ hoạn nạn, Giới “trâu” được Dung Hà đánh giá rất cao và quyết định mang y theo khi Nam tiến.

Mãi sau này khi Dung Hà bị bắn chết, Giới “trâu” mới về lại đất Cảng và chết lãng nhách vì… nhiễm HIV!

Chỉ còn… “hoài niệm”

Tính cho tới thời điểm hiện tại, ở Hải Phòng giang hồ “phong trào” đã gần như vắng bóng. Có chăng, chỉ còn sót lại ít “bộ đội già” và những tay giang hồ thứ thiệt.

Nhưng những đối tượng giang hồ này cũng rút lui vào bóng tối và chỉ quan tâm tới “công việc riêng” của chúng, chứ không tràn ra phía ngoài xã hội chỉ để người ta thấy rằng “tôi cũng là dân anh chị” như ít năm về trước.

6
Bây giờ, cuộc sống yên bình đã trở lại với người dân ở ngõ Sấu Đá.

Không ai đụng tới “nồi cơm” của chúng, chúng cũng hiếm khi vô cớ gây sự, đụng chạm tới người dân lương thiện. Cùng với sự trấn áp quyết liệt của lực lượng công an, thành phố Cảng trở nên hiền lành và “dễ thở” hơn trước rất nhiều.

Ngõ 69, ngõ Cấm, xóm Chùa hay Sấu Đá – những con ngõ “đi qua cũng rùng mình” giờ chỉ còn nằm lại trong tâm trí của những người từng trải, như một dấu ấn đặc biệt khó phai mờ về Hải Phòng những ngày xưa cũ.

Nguồn Soha