Cô học trò cưng có vẻ đẹp lạ của “Độc cô cầu bại” Muay Thái

Sinh ra trong gia đình có truyền thống tennis, nhưng cô gái trẻ người Mỹ, gốc Việt lại rất đam mê võ thuật và là học trò của “độc cô cầu bại” làng Muay Thái – Nguyễn Trần Duy Nhất.

5 điều ít người biết về Muay Thái
7 kỹ thuật tạo nên đòn gối chết người của Muay Thái

Christina Huỳnh Như Nguyễn, sinh năm 1995 là người Mỹ gốc Việt, hiện đang là sinh viên của trường Cao Đẳng Palomar, ở San Diego, chuyên ngành nhiếp ảnh.
Christina Huỳnh Như Nguyễn, sinh năm 1995 là người Mỹ gốc Việt, hiện đang là sinh viên của trường Cao Đẳng Palomar, ở San Diego, chuyên ngành nhiếp ảnh.
Trước khi sang Mỹ, Christina đã có thời gian dài sống và học tập ở Việt Nam, cô mang vẻ đẹp đậm chất của một cô gái trẻ phương Đông hiện đại.
Trước khi sang Mỹ, Christina đã có thời gian dài sống và học tập ở Việt Nam, cô mang vẻ đẹp đậm chất của một cô gái trẻ phương Đông hiện đại.
Christina sinh ra trong một gia đình có truyền thống ở môn thể thao tennis, mẹ cô, Windy Huỳnh trước đây từng dự 3 giải Grand Slam, xếp hạng thứ 14 trên bảng xếp hạng quần vợt trẻ thế giới ITF. Cựu VĐV nữ số 1 Việt Nam – Huỳnh Mai Huỳnh là dì ruột của cô, cả gia đình gần như đều gắn liền với môn thể thao này, thế nên Christina Huỳnh Như Nguyễn chơi tennis từ nhỏ.
Christina sinh ra trong một gia đình có truyền thống ở môn thể thao tennis, mẹ cô, Windy Huỳnh trước đây từng dự 3 giải Grand Slam, xếp hạng thứ 14 trên bảng xếp hạng quần vợt trẻ thế giới ITF. Cựu VĐV nữ số 1 Việt Nam – Huỳnh Mai Huỳnh là dì ruột của cô, cả gia đình gần như đều gắn liền với môn thể thao này, thế nên Christina Huỳnh Như Nguyễn chơi tennis từ nhỏ.
Năm 2012, cô đã giành được ngôi Á quân tại giải Quần vợt Thanh Thiếu Niên toàn quốc.
Năm 2012, cô đã giành được ngôi Á quân tại giải Quần vợt Thanh Thiếu Niên toàn quốc.
Christina cùng với các VĐV nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay là Đài Trang và Huỳnh Phi Khanh có thời gian dài tập luyện và thi đấu cùng nhau.
Christina cùng với các VĐV nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay là Đài Trang và Huỳnh Phi Khanh có thời gian dài tập luyện và thi đấu cùng nhau.
Ngoài tennis, Christina Nguyễn còn rất đam mê võ thuật, cô đã nhận “độc cô cầu bại” – Nguyễn Trần Duy Nhất làm “sư phụ” khi bắt đầu đến với Muay Thái.
Ngoài tennis, Christina Nguyễn còn rất đam mê võ thuật, cô đã nhận “độc cô cầu bại” – Nguyễn Trần Duy Nhất làm “sư phụ” khi bắt đầu đến với Muay Thái.
Sau thời gian làm quen với võ thuật, Muay Thái thực sự đã chinh phục cô gái trẻ đầy cá tính này. Cô cho biết, võ thuật và tennis mặc dù khác nhau rất nhiều nhưng về cơ bản là trui rèn ý chí chiến đấu và giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau thời gian làm quen với võ thuật, Muay Thái thực sự đã chinh phục cô gái trẻ đầy cá tính này. Cô cho biết, võ thuật và tennis mặc dù khác nhau rất nhiều nhưng về cơ bản là trui rèn ý chí chiến đấu và giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Là con gái, nhưng Christina khẳng định cô không hề sợ nắng để giữ làn da của mình khi chơi thể thao. Điều quan trọng là có thể thực hiện đam mê, làm những gì mình thích và có ích cho xã hội.
Là con gái, nhưng Christina khẳng định cô không hề sợ nắng để giữ làn da của mình khi chơi thể thao. Điều quan trọng là có thể thực hiện đam mê, làm những gì mình thích và có ích cho xã hội.
Thậm chí, điều đó còn giúp cho cô gái 20 tuổi này có vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ của nữ nhi.
Thậm chí, điều đó còn giúp cho cô gái 20 tuổi này có vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ của nữ nhi.
Điều mà Christina Huỳnh Như Nguyễn học hỏi được khi làm học trò của “độc cô cầu bại” – Nguyễn Trần Duy Nhất đó chính là ý chí kiên cường của võ sỹ này: “Với anh Nhất, không có gì là không thể, điều quan trọng là mình muốn hay không”.
Điều mà Christina Huỳnh Như Nguyễn học hỏi được khi làm học trò của “độc cô cầu bại” – Nguyễn Trần Duy Nhất đó chính là ý chí kiên cường của võ sỹ này: “Với anh Nhất, không có gì là không thể, điều quan trọng là mình muốn hay không”.

t12

Có thể bạn quan tâm: Video clip Cao thủ Muay Thai hạ kungfu Trung Quốc bằng đòn chỏ hiểm hóc:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63474″]

Theo Trí Thức Trẻ