Chris Pratt – từ gã vô gia cư đến ngôi sao hành động hạng A (kì 1)

Nhờ “Guardians of the Galaxy” và “Jurassic World”, tài tử 35 tuổi trở thành diễn viên hạng A chỉ trong vòng một năm.

Sát thủ mật danh 47 tái xuất trên màn ảnh phim hành động
Hé lộ loạt ảnh hậu trường “siêu nóng” của Diệp Vấn 3

Cách đây vài năm, hầu hết mọi người chỉ nhớ mang máng tới Chris Pratt như một anh chàng có vẻ ngoài to béo và gương mặt thân thiện. Có thời điểm, cân nặng của anh chạm mức 136 kg, bởi Pratt phải tống hàng đống đồ chất béo để có thể sở hữu thân hình phù hợp cho một vai diễn trong series hài Parks and Recreation (2009).

Rồi anh hì hục giảm hơn 20 kg để sắm một vai phụ trong bộ phim được đề cử Oscar Moneyball (2011), trở lại cân nặng cũ để tiếp tục Parks and Recreation, rồi lại ăn kiêng, chạy bộ miệt mài để có được cơ bụng sáu múi cho Zero Dark Thirty (2012).

Nhiều người lầm tưởng anh chỉ tập luyện để có thân hình lý tưởng cho bom tấn siêu anh hùng Guardians of the Galaxy (2014). Nhưng trên thực tế, Chris Pratt đã hy sinh ngoại hình cho các vai diễn từ rất lâu rồi.

Có thời điểm cân nặng của Chris Pratt đạt mốc 136 kg. Anh liên tục phải thay đổi trọng lượng cho các vai diễn khác nhau.
Có thời điểm cân nặng của Chris Pratt đạt mốc 136 kg. Anh liên tục phải thay đổi trọng lượng cho các vai diễn khác nhau.

Thời thơ ấu của Chris Pratt không thoải mái, nhưng cũng chẳng có điều nổi bật, ngoại trừ một niềm tin khó hiểu rằng: “Một ngày nào đó, em sẽ nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền, dù em chưa biết là bằng cách nào”.

Cha mẹ tài tử đều là những người làm công ăn lương bình thường. Thời điểm đó, thật khó để tưởng tượng ra một cậu bé tinh nghịch có thể trở thành diễn viên nổi tiếng.

Trải nghiệm duy nhất liên quan đến nghệ thuật của anh là lúc học lớp hai, khi cậu bé Chris Pratt được giao đóng vai gấu Boo trong vở kịch của nhà trường. May mắn thay, cậu đã tỏa sáng, khiến người mẹ bật khóc vì hãnh diện. Đó cũng là lúc anh nhận ra niềm đam mê diễn xuất ấp ủ trong tâm trí mình.

Ở tuổi 18, chàng trai nổi loạn bỏ học tại trường cao đẳng địa phương chỉ sau đúng một học kỳ để tới quần đảo Hawaii làm… dân vô gia cư. Chris Pratt phải làm đủ thứ việc từ chạy bàn, bán phiếu giảm giá đến vũ công nhằm mưu sinh. Tới ban đêm, anh dựng lều nằm ngủ ngoài bãi biển hoặc trong một chiếc xe hơi cũ kỹ.

Chuỗi ngày vật lộn trong cảnh nghèo túng ấy giúp anh học được lối sống tiết kiệm, ngay cả khi đã trở thành sao hạng A vào lúc này.

Giờ thì Chris Pratt bảnh bao hơn, thanh thoát hơn. Nhưng anh vẫn không chia tay với series Park and Reacreation, bất chấp việc được nhiều studio lớn mời gọi.
Giờ thì Chris Pratt bảnh bao hơn, thanh thoát hơn. Nhưng anh vẫn không chia tay với series Park and Reacreation, bất chấp việc được nhiều studio lớn mời gọi.

Trở lại quãng thời gian gian khó năm xưa, Chris Pratt may mắn gặp được nữ diễn viên kiêm đạo diễn Rae Dawn Chong khi đang chạy bàn tại Maui, Hawaii. Cô cho anh tham gia bộ phim Cursed Part 3 và điều đó khiến tài tử thề rằng anh sẽ quyết tâm theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy cho tới tận cuối đời.

Song, con đường thành danh của Chris Pratt không chỉ toàn những điều may mắn như thế. Anh tiến cử bản thân cho vai Thuyền trưởng James T. Kirk trong Star Trek (2009) và nam chính Jake Sully trong siêu phẩmAvatar (2009), nhưng đều bị các nhà sản xuất từ chối.

Nhân vật Andy Dwyer béo ú trong Parks and Recreation ban đầu không được xuất hiện thường xuyên. Nhưng nhờ sự ủng hộ của khán giả, các nhà sản xuất bắt đầu cho phép anh xuất hiện nhiều hơn.

May mắn lại mỉm cười với Chris Pratt trong quãng thời gian sau năm 2010. Anh có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưMoneyball, Zero Dark Thirty, Her… Tuy nhiên, lần tỏa sáng thực chỉ đến khi anh sắm vai chính Star-Lord trong tác phẩm siêu anh hùng Guardians of the Galaxy vào mùa hè 2014. Có một điều thú vị là Chris Pratt ban đầu từ chối vai diễn, bởi anh “không muốn trở thành bản sao của Thuyền trưởng Kirk hay Jake Sully”.

Chris Pratt và đạo diễn James Gunn trên bìa tạp chí Hollywood Reporter.
Chris Pratt và đạo diễn James Gunn trên bìa tạp chí Hollywood Reporter.

Bản thân đạo diễn James Gunn từng định gạt ứng viên này sang một bên, bởi thoạt đầu, ông không trông thấy tố chất của một người anh hùng vũ trụ trên gã đàn ông to béo. Chỉ có sự kiên định của giám đốc casting mới đưa Chris Pratt đến với James Gunn trong dự án Guardians of the Galaxy.

Còn tiếp…

Nguồn: Zing