(VoThuat.vn) – Từ “ác quỷ” hay “quái vật” thường được sử dụng trong môn boxing để nói về những tay đấm khiến đối thủ sợ hãi và né tránh ở hạng cân họ thi đấu.

Ở quyền Anh hạng nặng, khái niệm nói trên càng được áp dụng rộng rãi hơn. Nó làm tăng uy thế và tiền thưởng cho người sở hữu, đồng thời là lời thách thức dành cho những ai muốn đánh bại họ.

Đề cập đến những nhân vật “đáng sợ” ở sàn đấu trên 90 kg, Tyson Fury được xem là võ sĩ không thể bị đánh bại bởi khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường. Hay Deontay Wilder, chuyên gia knockout với tỷ lệ 98% khiến nhiều tay đấm kinh hãi.

3 nhân vật “đáng sợ” nhất ở hạng nặng vào lúc này.

Dù vậy trong một cuộc trao đổi với DAZN, nhà vô địch tổng hợp Oleksandr Usyk cho rằng, dù bản thân không tạo ra bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào nhưng anh vẫn là cái tên khiến người ta e sợ nhất.

“Đó là tôi, tôi là người đáng sợ nhất ở hạng nặng. Liệu tôi có phải là con ác quỷ khiến đối thủ của mình sợ hãi? Tôi không cần phải đe dọa ai cả, tự bản thân họ cảm thấy sợ tôi.

Ai cũng có sự sợ hãi, rõ ràng mọi người đều như vậy. Chỉ duy nhất không biết sợ khi bạn là người mất trí. Cả hai võ sĩ lúc bước lên sàn đấu đều lo sợ, đó là điều bình thường.” – Usyk khẳng định.

Usyk tự tin sau 4 chiến thắng liên tiếp ở hạng nặng.

Với phát biểu nêu trên, có lẽ Wilder là người đầu tiên không đồng ý với tay đấm đến từ Ukraine. Tuy nhiên, nhiều khán giả sẽ ủng hộ ý kiến của Usyk, đặc biệt là những ai tin rằng Fury đã làm đủ trò để tránh đối đầu với nhà vô địch bất bại 36 tuổi thời gian qua.

Sắp tới, “Vua Gypsy” sẽ so găng cùng Francis Ngannou vào tháng Mười, trong khi “Mèo Olek” được lên lịch để bảo vệ danh hiệu trước Daniel Dubois vào tháng Tám. Vậy nên, thời điểm thích hợp để hai ngôi sao nổi bật nhất hạng nặng so tài có lẽ là đầu năm 2024.

Kỹ năng cuốn hút của Oleksandr Usyk trên sàn đấu:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link