(VoThuat.vn) – Võ sĩ hạng nặng 38 tuổi vừa có một màn thể hiện ấn tượng khi trở lại võ đài vào dịp cuối năm.

Cuối tuần trước, “Cậu bé Kim cương” Mahmoud Charr đã được lên lịch để đối đầu với Lucas Browne, trong cuộc so tài giữa hai nhà cựu vô địch WBA hạng cân trên 90 kg.

Dù vậy, trận đấu tại Dubai bất ngờ bị hủy bỏ ở những phút cuối với nguyên nhân chưa được tiết lộ. Đại diện của Charr – Erol Ceylan – lập tức cùng tay đấm sinh năm 1984 bay về Đức hôm thứ Tư để đàm phán so găng cùng Nuri Seferi.

Seferi cũng đang tập luyện và tìm kiếm đối thủ mới sau một trận đấu bất thành, nên lập tức đồng ý. Dù thế, trên sàn đấu võ sĩ người Albania tỏ ra lép vế và bị Charr đánh bại chỉ trong 2 hiệp tranh tài.

Charr vẫn rất sung sức dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Tay đấm mang quốc tịch Đức liên tục tung ra những cú đòn uy lực và chuẩn xác, khiến HLV của đối thủ phải ném khăn đầu hàng ở hiệp 2, qua đó giành được trận thắng knockout kỹ thuật.

“Tôi xin chúc những người hâm mộ quyền Anh có một kỳ Giáng sinh và năm mới tốt lành. Đối với những người khác: Làm ơn ủng hộ các võ sĩ nhiều hơn. Họ bước lên sàn đấu vì các bạn và muốn thể hiện bản thân.

Khi bị xa lánh, sẽ không có thu nhập cho các võ sĩ và người đại diện của họ. Theo hoàn cảnh hiện tại ở Đức, các nhà đầu tư đang quay lưng lại với boxing. Hiếm có sự kiện nào được phát trên TV. Nếu muốn môn thể thao này tồn tại, xin hãy ủng hộ chúng tôi.” – Fightnews dẫn lời Charr sau trận thắng.

Võ sĩ người Đức trở lại đầy ấn tượng.

“Cậu bé Kim cương” từng giữ đai WBA Chính quy hạng nặng từ năm 2017 đến 2021. Charr cũng đã thách đấu danh hiệu WBC thế giới năm 2012 nhưng bất thành. Vừa qua, võ sĩ 38 tuổi được liên kết thượng đài cùng Tyson Fury vào đầu tháng Mười Hai, nhưng sau cùng “Vua Gypsy” chọn đấu với Derek Chisora.

Tài năng boxing của Mahmoud Charr:

Dương Quang


Tin liên quan: