(VoThuat.vn) – Nhà vô địch tuyệt đối gần nhất của boxing hạng nặng – Lennox Lewis – cho rằng, mọi thứ khác đều vô nghĩa trước trận chiến thống nhất danh hiệu.

Hiện tại, “trận chung kết” ở hạng cân trên 90 kg đã được ông bầu Bob Arum xác nhận gần đây. Điều duy nhất có thể cản trở nó là việc những người cầm quyền yêu cầu một trong hai nhà vô địch (Tyson Fury hoặc Oleksandr Usyk) bảo vệ danh hiệu trước thời điểm họ so tài.

Fury và Usyk đã đạt được thỏa thuận so găng.

Theo sự tìm hiểu của World Boxing News, các tổ chức IBF, WBO và WBA sẽ không bắt buộc nhà vô địch của họ là Usyk phải thượng đài ngay lập tức. Trong khi đó, Fury vừa bảo vệ thành công ngôi vương WBC trước Derek Chisora đầu tháng này.

Mặt khác, Deontay Wilder vs Andy Ruiz là trận đấu đã được lên kế hoạch nhằm tìm ra người có quyền thách đấu danh hiệu thế giới. Nhưng nó sẽ không diễn ra trước thời điểm Fury cùng Usyk thượng đài.

Như vậy, dù WBA khẳng định Daniel Dubois là người thách đấu tiếp theo, cũng giống như trường hợp của Filip Hrgovic với IBF, dường như màn đại chiến giữa Fury và Usyk sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước sự lo lắng của các fan hâm mộ boxing, nhà cựu vô địch hạng nặng Lennox Lewis trấn an các khán giả bằng tuyên bố đầy quả quyết: “Trận chiến thống nhất danh hiệu! Ngoài nó ra, tất cả những thứ khác đều không có ý nghĩa.”

Lewis là “hoàng đế đích thực” gần nhất của quyền Anh hạng nặng.

Bình luận của “Vua sư tử” cùng lời xác nhận từ Arum có lẽ đã đủ đảm bảo cho việc Fury cùng Usyk sẽ so tài ở trận đấu kế tiếp của họ. Chuyên gia người Mỹ tiết lộ thêm rằng nó sẽ diễn ra vào bốn tháng đầu của năm 2023.

Thực tế, không phải ai khác, chính Lewis là vô địch tuyệt đối gần nhất của boxing hạng nặng. Huyền thoại người Anh đánh bại Evander Holyfield vào năm 1999 để sở hữu cả 4 chiếc đai danh giá nhất gồm WBC, WBA, IBF và IBO (thời điểm đó danh hiệu IBO được đánh giá cao hơn WBO).

Sức mạnh huyền thoại của Lennox Lewis:

Dương Quang


Tin liên quan: