(Vothuat.vn) – Gần đây, Anthony Joshua đã nói rất nhiều về cuộc đại chiến với Tyson Fury. Và không có gì ngạc nhiên khi anh đã nhận một cảnh báo nghiêm khắc từ người tổ chức của Kubrat Pulev là Ivaylo Gotzev.

Chủ nhân của danh hiệu WBA, WBO và IBF đang rất háo hức được so tài cùng “Vua Gypsy” ở một trong những trận đấu boxing lớn nhất trong lịch sử.

Nhưng trước hết, Joshua phải vượt qua Pulev ở trận đấu bảo vệ danh hiệu IBF, mặc dù đã có những báo cáo cho rằng tay đấm sinh ra ở Watford có thể bỏ qua cuộc thượng đài này để tiến thẳng đến “trận chung kết” với Fury.

Danh hiệu IBF của Joshua có thể mất vào tay Pulev.

Trước đó, hai nhà vô địch người Anh đã đồng ý về thỏa thuận thống nhất danh hiệu vào năm sau, và Eddie Hearn tiết lộ rằng Joshua muốn đối đầu với Fury vào tháng Mười Hai nếu cuộc chạm trán giữa tân vương WBC với Wilder không thể diễn ra.

Tuy vậy, đại diện cho Pulev, Gotzev tuyên bố rằng bỏ qua cuộc chiến với tay đấm 39 tuổi là một ý kiến tồi tệ từ phía Joshua.

“Đó là điều mà họ đã dự tính vào thời điểm cuối cùng. Nhưng cánh cửa đó sẽ đóng lại với với một vụ kiện nếu họ phá vỡ thỏa thuận và khế ước.

Có những luật sư và tòa án rất tốt ở nước Anh, thế nên họ sẽ tự quyết định mình có nên làm thế hay không. Tôi tin AJ và người tổ chức của anh ta sẽ hành động đúng đắn, đó là hoàn thành những gì đã ký kết.

Gotzev sẽ kiện Matchroom nếu Joshua bỏ qua trận đấu với võ sĩ của anh.

Kubrat đã đổ nhiều mồ hôi, nước mắt và máu để có được vị trí thách đấu với AJ. Và họ sẽ gạt bỏ những nỗ lực của anh ấy? Phải vậy không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào họ, nếu họ muốn thế. Họ nên tôn trọng luật lệ của IBF cùng những giao kèo đã ký.

Để trở thành một nhà vô địch, bạn phải đi đến các vùng đất khác nhau và chinh phục. Đó là điều Kubrat quyết định làm, để tạo ra một thắng lợi chính đáng. Hãy đấu ở London.

Chúng tôi hướng đến một cú knockout. Kubrat là người đàn ông chân chính, anh ta có lòng dũng cảm, tài năng và sức mạnh. Anh ấy sẽ tạo nên một cuộc lật đổ. Câu hỏi ở đây là: AJ là một người đàn ông, hay anh ta vẫn là một cậu bé suốt ngày bám lấy mẹ mình.

Liệu “lão tướng” đến từ Đông Âu có xưng vương trên đất Anh?

Kubrat là người bị đánh giá thấp hơn, giống như trong câu chuyện của Rocky. Nhưng khi anh ấy lật đổ AJ, đó là sự kết thúc cho triều đại của Matchroom.”

Những điều đáng chú ý về Kubrat Pulev:

Kubrat Venkov Pulev sinh ngày 4/5/1981 tại Sofia, Bulgaria. Biệt anh của anh là The Cobra (Rắn hổ mang).

Pulev từng 2 lần giành đai vô địch hạng nặng châu Âu vào các năm 2012 và 2016. Anh cũng thách đấu danh hiệu tổng hợp năm 2014 nhưng đáng tiếc là không thành công. Trong số 29 lần thượng đài, võ sĩ 39 tuổi thắng 28 trận (14 lần hạ gục đối thủ), anh chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Wladimir Klitschko năm 2014. Những nạn nhân nổi bật của Pulev có thể kể đến Samuel Peter, Derek Chisora hay Tony Thompson.

Dù không sở hữu những cú đấm “búa tạ” như các đồng nghiệp nổi danh khác, nhưng Pulev có khả năng phòng ngự khá tốt. Thể lực bền bỉ cũng là một điểm mạnh của tay đấm đến từ Bulgaria. Ở tuổi gần 40, anh vẫn điềm nhiên trải qua các cuộc chiến kéo dài đến 12 hiệp.

Cùng theo dõi những pha knockout trong sự nghiệp của Kubrat Pulev:

Dương Quang


Tin liên quan: