Mike Tyson bật khóc: “Tôi ghét bản thân mình”

(VoThuat.vn) – Giới hâm mộ đã thật sự ngỡ ngàng khi chứng kiến đoạn chia sẻ đầy cảm xúc của Mike Tyson về sự nghiệp của mình.

Mike Tyson thừa nhận ghét bản thân mình

Trên võ đài, Mike Tyson luôn biết đến là một chiến binh không sợ bất kỳ điều gì, một võ sĩ được mệnh danh là “người đàn ông có quả đấm thép”, người sở hữu rất nhiều đai vô địch WBA, WBC, IBF,…

Tuy nhiên đằng sau con người đầy mạnh mẽ đó, lại là một Mike Tyson rất khác. Chia sẻ về bản thân trên Hotboxin, huyền thoại làng quyền Anh thế giới đã rưng từng nước mắt chia sẻ:

“Tôi là một tên “một sách” của chiến tranh. Tôi biết tất cả các chiến binh, từ Charlemagne đến Achilles, từ Alexander đến Napoleon, tôi biết hết tất cả bọn họ, và tôi đã họ rất nhiều điều từ họ.”

“Tôi biết rõ nghệ thuật của chiến đấu là như thế nào. Đó là lý do vì sao trông tôi rất đáng sợ, và mọi người luôn rất sợ khi tôi bước lên võ đài. Giờ đây khi ngày tháng đó đã đi qua, tôi cảm thấy rất trống rỗng. Đó là lý do tôi đã khóc, vì tôi chẳng còn là con người trước đây nữa, tôi nhớ gã đó.”

“Nghe thì có vẻ kỳ, vì tôi luôn trông như một tên bặm trợn, nhưng bản thân tôi lại ghét điều đó, tôi sợ điều đó.”

Xuân Anh


Tin liên quan: