(VoThuat.vn) – Oleksandr Usyk cho rằng Daniel Dubois chỉ giả vờ tự tin trước cuộc đối đầu với mình.

Sau khi thâu tóm thành công 4 danh hiệu lớn ở hạng bán nặng, ngôi sao người Ukraine chuyển lên tranh tài ở hạng nặng và 2 lần đánh bại Anthony Joshua để giành lấy các đai vô địch WBA, WBO cùng IBF. Lúc này, Usyk sẽ bảo vệ ngôi vương trước một tay đấm người Anh khác là Dubois vào cuối tháng Tám tới.

Usyk sẽ phải giữ lấy các danh hiệu trước Dubois.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tay đấm sinh ra tại London tuyên bố sẽ đưa những chiếc đai danh giá trở lại xứ sương mù bằng cách soán ngôi nhà vô địch bất bại đến từ Đông Âu trong cuộc chạm trán ở Ba Lan.

Trong cuộc họp báo trước màn đối đầu, Dubois cho biết đã nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Usyk. Và “Mèo Olek” lập tức đáp trả qua Seconds Out bằng thông điệp rõ ràng:

“Thứ duy nhất mà cậu ta nhìn thấy trong mắt tôi là ánh sáng. Trông tôi giống một người sợ Daniel Dubois? Cậu ta không có sự tự tin. Cậu ta chỉ nói về điều đó. Cậu ấy còn hơi trẻ và quá cảm xúc.”

“Mèo Olek” nhận xét thẳng thắn về đối thủ.

Có thể các chuyên gia sẽ đồng tình với đánh giá của Usyk. Ở tuổi 25, Dubois chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để so tài cùng một nhân vật lão luyện như nhà vô địch tổng hợp người Ukraine. Ở cuộc thượng đài quan trọng vào năm 2020, “DDD” đã để thua Joe Joyce dù thi đấu đầy nỗ lực.

Trong màn chạm trán gần nhất với Kevin Lerena, Dubois đã bị đánh ngã 3 lần tại Wembley, trước khi giành chiến thắng đầy kịch tính ở hiệp thứ 3.

Dù sao, niềm tin là điều võ sĩ người Anh cần có trong trận đấu sắp tới. Dubois sẽ phải tận dụng khát khao và sức mạnh của tuổi trẻ, cùng sự bùng nổ tức thời trên võ đài để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Nhìn lại chiến thắng của Daniel Dubois trước Kevin Lerena:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link