(Vothuat.vn) – Deontay Wilder muốn phục thù Tyson Fury “hơn bất cứ điều gì khác”, và quản lý của cựu vương người Mỹ hoàn toàn tin rằng anh sẽ làm được điều này.

Như vậy, cuối cùng Fury đã phải bỏ qua trận đấu “trong mơ” với Anthony Joshua để so găng lần 3 cùng Wilder, theo như yêu cầu của hội đồng phân xử. “Vua Gypsy” sẽ tái đấu với đối thủ người Mỹ vào ngày 24 tháng Bảy tại Las Vegas.

Ngôi sao bất bại đến từ nước Anh đã thắng Wilder trong cuộc chạm trán vào tháng Hai năm trước chỉ trong 7 hiệp, dù thế quản lý của cựu vương WBC là Shelly Finkel vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ khác đi ở cuộc chiến sắp tới.

Finkel đặt trọn niềm tin vào Wilder.

“Tinh thần của Wilder đang rất tốt, cậu ấy muốn phục thù hơn bất cứ điều gì khác và đã bỏ rất nhiều thời gian vào việc luyện tập. Đó cũng là tất cả những gì cậu ta cần.

Nếu cậu ấy không thể đánh bại Fury theo cách của mình vào lúc này, thì cậu ta sẽ không bao giờ làm được nó nữa, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ thành công. Tôi đã thấy tình huống như thế này vào lúc trước, và giờ nó đang lặp lại.

Tôi nhớ lần duy nhất mà Wilder bị đánh giá thấp hơn đối thủ là trong trận đấu lần đầu với Bermane Stiverne. Cậu ấy đã bị trừng phạt nhưng vẫn làm được điều mình phải làm.”

“Oanh tạc cơ sắt” từng thể hiện sự thất vọng của mình với Fury trên mạng xã hội khi trận đấu của họ không thể diễn ra vào cuối năm trước. Finkel hồi tưởng lại điều này:

“Cậu ta đã rất tức giận và không thể tin vào điều đó. Cậu ấy tập luyện thể chất đầy nỗ lực từ hồi tháng Bảy, tháng Tám. Lúc này Wilder tập trung vào chiến thuật. Còn khoảng 8 tuần nữa sẽ đến ngày diễn ra trận đấu. Không có nhiều điều để nói, vì có nói gì cũng không ai tin, cậu ta phải chứng tỏ mình trên võ đài.

“Oanh tạc cơ sắt” sẽ trở lại với sức mạnh thật sự của mình ở trận đấu tới?

Wilder có nhiều kỹ năng chưa được thể hiện trong cuộc so găng lần trước. Giống như cậu ấy nói ‘Mọi người cần 12 hiệp, còn tôi cần 2 giây’. Và tôi nghĩ các bạn sẽ thấy ai đó chuẩn bị sẵn cho cả 12 hiệp đấu.” – Finkel chia sẻ với Sky Sports.

Cuối cùng, nhà quản lý 76 tuổi tin rằng Wilder sẽ trở thành tay đấm số 1 thế giới sau khi đánh bại Fury. Võ sĩ 35 tuổi gần như đã làm được điều này trong trận đấu đầu tiên giữa họ vào năm 2018, dù vậy khả năng phục hồi khó tin của “Vua Gypsy” khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Xem Deontay Wilder tập luyện nhằm phục thù Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: