Những “đóa hồng” tài sắc của làng Taekwondo Việt

(VoThuat.vn) – Taekwondo Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang sở hữu một thế hệ VĐV vô cùng tài năng, đủ sức cạnh tranh để mang về những thành tích lớn cho thể thao nước nhà. Trong tập thể đầy triển vọng đó, ngoài những cái tên đã quá quen thuộc như Châu Tuyết Vân, Lệ Kim, Mộng Quỳnh… còn có những “đoá hồng” tài sắc hứa hẹn sẽ giúp Taekwondo nước nhà thăng hoa trong tương lai.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những “bóng hồng” sẽ là đại diện cho tương lai của Taekwondo nước nhà.

Dàn VĐV tài sắc của tuyển Taekwondo Việt Nam

“Con nhà người ta” Trần Cao Cẩm Tiên

Cẩm Tiên chẳng phải một cái tên xa lạ với những người hâm mộ Taekwondo nước nhà. Cô gái sinh năm 1997 nổi lên như một trong những cái tên giàu tiềm năng nhất của đội tuyển. Cô sở hữu cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ có thể kể đến như: HCV đồng đội nữ Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á (tháng 5/2019); HCV cá nhân nữ, HCV đồng đội nữ giải Taekwondo Úc mở rộng (tháng 6/2019); HCĐ cá nhân nữ, HCV đồng đội nữ, HCV đôi nam nữ giải President’s Cup Oceana (tháng 6/2019); HCV Đồng đội nữ tiêu chuẩn, HCV Cá nhân nữ tiêu chuẩn, và HCB Đôi nam nữ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á (8/2019).

Bén duyên với Taekwondo từ lúc bé. Năm 12 tuổi, Cẩm Tiên đã được gọi vào đội tuyển quốc gia với tài năng đặc biệt của mình. Kể từ đó đến nay, cô cho thấy sự phảt triển không ngừng của bản thân, liên tiếp gặt hái được những thành công cho thể thao nước nhà.

Chẳng những là một VĐV cừ khôi, Cẩm Tiên còn là một cô học trò gương mẫu với thành tích học tập khiến ai cũng phải nể. Cô võ sĩ 9x này vừa tốt nghiệp loại giỏi Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Điều đặc biệt hiện là Tiên đang là học viên chương trình thạc sĩ 4+1 tại TDTU được hỗ trợ học bổng toàn phần nhờ thành tích thể thao cấp quốc tế.

Cẩm tiên chia sẻ: “Động lực để mình không ngừng cố gắng chính là ba mẹ, mình muốn có thể tự lập, tự lo lắng cho bản thân để ba mẹ yên tâm về mình. Và thêm vào đó, mình muốn sớm có thể báo hiếu với ba mẹ.”

“Cô  ốc tiêu” Nguyễn Thanh Hiền Linh

Cô bé nhỏ nhắn Nguyễn Thanh Hiền Linh chính là con gái của HLV Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Là con nhà nghề nên từ bé Hiền Linh đã thao cha đến các phòng tập để theo dõi các anh chị tập luyện Taekwondo. Cũng từ đó mà Hiền Linh trót yêu môn võ này. Niềm đam mê của cô gái sinh năm 2005 cứ dần được hun đúc sau mỗi lần theo cha đi tập.

Chú thích ảnh

Thấy con gái yêu Taekwondo, HLV Nguyễn Thanh Huy quyết “rèn” cho Hiền Linh trở thành một VĐV giỏi. Ở độ tuổi này, nhiều cô, cậu bé vẫn còn ham chơi nhưng Hiền Linh thì khác, cô gái nhỏ vô cùng nghiêm túc trong việc tập luyện. Ở tuổi 15, cô đã dần cho thấy những nét tính cách của một VĐV chuyên nghiệp. Cô sắp xếp thời gian một cách vô cùng khoa học. Hiền Linh cố gắng giải quyết xong hết bài tập ngay khi ở trường. Sau đó về nhà cô bắt đầu tập luyện chăm chỉ.

Thành quả ở tuổi 15 mà Hiền Linh có được khiến nhiều người phải nể phục. Tiêu biểu trong bộ sưu tập thành tích này có thể kể đến 1 tấm HCĐ tại giải Vô địch quyền Taekwondo thế giới ở nội dung Quyền tiêu chuẩn cadet đồng đội nữ. Ngoài ra, Hiền Linh cũng 1 lần giành HCV châu Á và rất nhiều huy chương ở cấp độ trẻ khác.

Dưới sự dẫn dắt của cha là HLV Nguyễn Thanh Huy, Hiền Linh còn rất nhiều tiềm năng để khai phá trong tương lai. Dẫu tuổi còn rất trẻ nhưng nhìn cô đi quyền cũng khiến bao người trầm trồ bởi độ chắc chắn, dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển. Tất cả những thành công mà cô có được đều có sự đồng hành của HLV Nguyễn Thanh Huy. Hiền Linh chia sẻ: “Ba chính là thần tượng của em. ba em là người rất giỏi. Đến giờ mà ba vẫn còn tiếp tục học để hoàn thiện. Ở nhà ba rất thương em, ba luôn chỉ dạy em. Có gì không biết em đều hỏi ba hết”.

15 tuổi và Hiền Linh còn một tương lai rất rộng mở phía trước. Có thể nói, Hiền Linh sẽ là tương lai của Taekwondo nước nhà. Ở độ tuổi này, cô còn rất nhiều thời gian để phát triển bản thân. Nếu được đầu tư và định hướng đúng cách, cô gái sinh năm 2005 có thể trở thành trụ cột của Taekwondo nước nhà trong 5-10 năm tới.

“Hotgirl tương lai” Nguyễn Hoàng Phương Trang

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, từ bé, Nguyễn Hoàng Phương Trang đã được ba mẹ cho theo tập Taekwondo. Lúc đầu, với cô đây chỉ là môn võ tập để có sức khỏe nhưng dần dần tình yêu với Taekwondo càng lớn hơn. Cô quyết định theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp và gắn bó với Taekwondo đến tận ngày hôm nay.

Chú thích ảnh

Cô gái sinh năm 1995 chia sẻ: “Mình bắt đầu tập luyện từ năm 8 tuổi. Trên hành trình theo đuổi môn Taekwondo này có không ít những gian nan và thăng trầm. Khi còn ở lứa tuổi trẻ thì mọi thứ cũng không phải là dễ dàng mình luôn nghĩ phải cố gắng hết sức. Khi lên lứa tuổi vô địch những khó khăn còn lớn hơn, không phải chỉ có cố gắng mà còn phải có sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ hơn, cường độ tập luyện nặng hơn nên rất dễ chấn thương và chưa kể có những áp lực về thành tích nữa. Những lúc đó rất nản”.

Dẫu đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cô nàng xinh đẹp đã mạnh mẽ băng qua tất cả. Đằng sau cô luôn là sự động viên, giúp đỡ từ gia đình. Gia đình Trang luôn tạo mọi điều kiện cho cô phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh Trang lúc nào cũng có sự đồng hành của mẹ, từ lúc chập chững thi đấu Taekwondo, đến lúc đã trưởng thành. Đáp lại, cô nàng cho thấy sự phát triển không ngừng của mình, mà minh chứng hùng hồn nhất cho việc đó là những thành tích mà cô đạt được.

Trang giành HCĐ giải trẻ châu Á, nhiều năm liền cô cũng giành những thành tích cao trên các đấu trường trong nước và khu vực. Không chỉ tài năng, cô nàng cũng rất giỏi trong việc học. Cô theo học ngành Quản lí TDTT trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cô chia sẻ: “Mình có một khao khát rằng phong trào Taekwondo sẽ ngày càng phát triển hơn ở các trường học, không những để khoẻ mạnh mà còn có chút gì để các em có thể phòng bị, tự vệ cho bản thân mình. Mình cũng mong Taekwondo càng ngày sẽ càng đi lên, đánh dấu tên tuổi của Việt Nam rõ nét hơn ở khu vực Châu Á và thế giới”.

“Cô nàng hay cười” Nguyễn Thị Hồng Trang

Một cái tên đầy triển vọng nữa của Taekwondo là Nguyễn Thị Hồng Trang. Cô gái sinh năm 2000 lớn lên tại TP.HCM và bắt đầu học Taekwondo từ lúc 10 tuổi.

Cô nàng chia sẻ: “Quyết định học Taekwondo với em là một cơ duyên lớn. Hồi trước anh hai đi tập và dắt e theo. Vì muốn có sức khỏe nên gia đình cho em tiếp xúc với môn võ này. Ban đầu em cũng nghĩ là tập để khỏe thôi nhưng mà tự nhiên đam mê với môn võ này lúc nào không biết luôn. Từ đó, em gắn bó và quyết định theo luôn Taekwondo”.

Chú thích ảnh

Thấy con gái theo võ, gia đình có chút lo lắng và từng khuyên Trang nên tập trung học tập, sau này kiếm một công việc ổn định hơn. Trang cũng từng có một khoảng thời gian nghỉ tập luyện để chăm lo việc học. Tuy nhiên, khi vắng Taekwondo, Trang thấy thiếu thốn, thấy khó chịu.

Cô chia sẻ nhìn những bạn bè, anh chị khác được thi đấu, được tập luyện cô thấy buồn trong lòng. Một người vốn quen vận động nhưng nay không được sống cùng đam mê làm Trang thấy bứt rứt. Cô quay lại tập luyện ngày càng chăm chỉ hơn và hăng hái hơn.

Trang bộc bạch: “Khó khăn lớn nhất của em là việc phải thuyết phục gia đình cho em chuyển trường để có thể được đi tập. Em đã từng rơi nước mắt khi xin chuyển vào trường chuyên năng khiếu Nguyễn Thị Định. Trường xa, ngày nào em cũng phải đi từ sớm rồi tập đến tối muộn mới về. Có khi còn không có thời gian nhìn mặt ba mẹ. Thấy vậy, ba mẹ lo. Ba mẹ sợ em không có tương lai khi theo nghiệp thể thao, sợ áp lực thành tích và sợ em chấn thương. Nhưng rồi em vẫn thuyết phục được để có được em như ngày hôm nay. Ba mẹ cũng hiểu và luôn là động lực cho em phấn đấu.”

Sự chăm chỉ của Trang được đền đáp xứng đáng mà thành quả là 2 tấm HCĐ Giải vô địch châu Á 2017, lúc đó cô nàng cũng vừa tròn 17 tuổi. Ngoài ra, cô còn sở hữu cho mình 1 HCB giải Đông Nam Á và nhiều HCV ở các giải trẻ và CLB toàn quốc.

“Taekwondo như một nguồn sống, như một công việc của em vậy. Việc đi thi đấu ở nhiều nơi em xem như là một chuyến du lịch, vừa cho em kiến thức, kinh nghiệm, vừa có thể cho em thu nhập ổn định để có thể lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Taekwondo luôn mang đến cho em nhiều điều mới mẻ mỗi ngày”, Hồng Trang tâm sự.

Con đường phía trước với cô nàng sắp tròn 20 tuổi chắc chắn còn nhiều chông gai. Nhưng tình yêu mà Hồng Trang dành cho Taekwondo thì vẫn ở đó. Cô tin sau này mình sẽ thành công, mang thêm nhiều thành tích nữa cho nước nhà. Cô muốn sống với đam mê bất diệt của mình.

Xem thêm hình ảnh của các cô gái của tuyển Taekwondo Việt Nam

Anh Thư