Võ sĩ trẻ vất vả giành đai vô địch UFC trước tay đấm 40 tuổi

Trận đấu giữa Yoel Romero và Robert Whittaker được coi là trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất trong sự kiện UFC 213. Giữa một võ sĩ chỉ mới 26 tuổi và tay đấm đã bước sang tuổi 40.

Bisping dính chấn thương đầu gối, chạy trốn khỏi Romero?
Yoel Romero thách đấu Anderson Silva tranh đai vô địch tạm thời

Nhà vô địch Michael Bisping đang bị chấn thương đầu gối và không thể bảo vệ đai vô địch hạng trung. Do đó, UFC quyết định cho Yoel Romero tranh đai tạm thời vời võ sĩ trẻ Robert Whittaker. Romero hiện đang đứng đầu trong bảng xếp hạng ở hạng trung của UFC, việc võ sĩ đến từ Cuba này được quyền tranh đai vô địch UFC là chuyện hiển nhiên. Còn võ sĩ trẻ Whittaker là người giành lấy suất tranh đai vô địch từ tay Ronaldo Souza bằng chiến thắng knock-out, một võ sĩ trẻ đầy tiềm năng của UFC.

Whittaker gặp khá nhiều khó khăn ở hiệp đầu

Qua 5 hiệp đấu căng thẳng và đầy kịch tính, Whitaker giành chiến thắng bằng tính điểm và đoạt chiếc đai vô địch tạm thời. Tuy nhiên đây thực ự không phải là một trận đấu dễ dàng. Romero đã có nhiều vượt bậc ngay ở hiệp đầu và khiến chân của Whitaker bị thương khá nguy hiểm. Nhưng với sức trẻ của mình. Whittaker đã lấy lại vị thế ở 3 hiệp sau cùng. Tính đến thời điểm này, Whittaker đã giành 8 chiến thắng liên tiếp ở UFC.

Có thể thấy về khả năng thì Romero là một võ sĩ nguy hiểm tuy nhiên với tuổi đã khá cao thì sức bền của ông không thể đấu lại trước những võ sĩ trẻ như Whittaker. Nếu đây là trận đấu với 3 hiệp thì mọi thứ có thể sẽ khác.

Whittaker vươn lên ở 3 hiệp cuối

Chắc chắn sau trận đấu này, Whittaker sẽ là người được thi đấu với đương kim vô địch Bisping, mặc dù nhà vô địch này vẫn đang uốn có trận super fight với GSP. Hơn nữa Bisping là một tay đấm dày dạn kinh nghiệm, thậm chí có thể diễn tả là một con cáo già trong UFC. Xét về sức thì Whittaker chắc chắn tốt hơn nhưng với chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu thì khó có thể so bì với Bisping.

Nguyễn Thái