(VoThuat.vn) – Deontay Wilder có lần đầu tiên đối mặt Tyson Fury kể từ sau thất bại hồi tháng 2 năm ngoái.

Deontay Wilder và Tyson Fury vừa trải qua buổi họp báo đầy căng thẳng tại Los Angeles. Khi mặt đối mặt, hai bên gần như không nói một lời nào, giữ khuôn mặt lạnh lùng và ném cái nhìn sắc lẹm về phía đối phương. Trạng thái này được duy trì khá lâu, bất chấp BTC thuyết phục 2 tay đấm xoay người về hướng camera.

Wilder và Fury lần đầu tiên mặt đối mặt kể từ sau màn so găng hồi tháng 2 năm ngoái.

Sau cùng, Wilder rời khỏi sân khấu, để lại Fury một mình. Trả lời phỏng vấn trên TMZ Sports sau đó, nhà vô địch WBC cho rằng tâm trí Wilder vẫn bị ám ảnh về thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

“Màn đối mặt suôn sẻ và tôi cảm thấy hắn ta rất lo lắng và căng thẳng. Hắn ta cần được giải cứu và đã được giải cứu. HLV của hắn ta tiến đến và kéo hắn ta ra ngoài đúng lúc,” Fury cho hay.

Fury tự tin tiếp tục đánh bại Wilder thêm một lần nữa.

Ở màn đối đầu hồi tháng 2 năm ngoái, Fury giành thắng lợi TKO tại hiệp 7. Nhận định về cuộc chạm trán vào ngày 24 tháng 7 sắp tới, “gã hề” thành Manchester tự tin sẽ dứt điểm đối thủ sớm hơn 7 hiệp. “Hãy tập luyện chăm chỉ nhé Deontay, vì tôi sẽ đánh bại ông như lần trước!”

VoThuat.vn


Tin liên quan: