Đặng Thị Huyền thắng một trận trước Singapore để giành vị trí đồng hạng ba ở hạng cân nữ 52 kg tại SEA Games 32 diễn ra vào trưa 4/5 tại Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar.

Đỗ Thị Huyền tranh tài ở bảng đấu gồm 5 VĐV khác cùng hạng cân 52 kg. Ở trận ra quân, cô đã thua VĐV Thái Lan là Nuchanat. Ngay ở trận thứ hai, cô gặp “mỹ nữ” của nước chủ nhà Jessa Kan. Áp lực lớn từ khán giả Campuchia dồn lên Huyền.
Nhà vô địch jiu-jitsu hạng 48 kg năm 2021 đã không thể tạo nên bất ngờ. Cô thua knock-out với đòn “carpus lock” (bẻ cổ tay) của Jessa Khan. Sau trận đấu này, Huyền bị đau nhẹ ở cổ tay phải.
Jessa Khan thi đấu tự tin và liên tục có những chiến thắng. Cô là ứng viên cho tấm HCV. Bản lĩnh của VĐV người Mỹ-Mexico gốc Campuchia càng được chứng tỏ.
Đến trận thứ 3 gặp VĐV Jennakaila (Philippines), Huyền dính thêm một đòn khóa cánh tay (arm lock) khá đau và chịu thua knock-out. Cô bị khóa cả hai cánh tay nên phải ra hiệu bỏ cuộc bằng việc gọi trọng tài thay vì đập tay.
Cô gái 22 tuổi nằm im trên sàn đấu và trọng tài phải gọi nhân viên y tế của đoàn Việt Nam. Chấn thương này nặng khiến cô mất khá nhiều thời gian sau đó. Huyền còn một trận quan trọng gặp đội Singapore để vớt huy chương.
Bác sĩ của đoàn Việt Nam cho biết Huyền bị khóa cánh tay khiến các dây chằng bị giãn, gây đau. Huyền được xịt hơi lạnh để giảm đau cấp tốc nhằm kịp giờ thi đấu trận cuối cùng mới mong giành huy chương. Ban tổ chức đã hỏi lại cô liệu có thi đấu được hay bỏ cuộc. Nước mắt cô đã rơi vì đau.
VĐV Philippines sau khi đánh bại Huyền đã giúp cô cởi bớt áo bên ngoài. Jennakaila mang đồ về cho HLV của đoàn Việt Nam, một hành động rất đẹp.
Sau khi băng bó, Huyền nén đau bước vào trận quyết định gặp Yong May. Mục tiêu của cô là giành chiến thắng để lấy đồng hạng ba. Điều gì đến cũng đến, Huyền giành chiến thắng và đạt kỳ vọng của ban huấn luyện.
Sau đòn khóa chân của Huyền, VĐV Singapore không thể đi bình thường. Huyền đã giúp cô rời khỏi thảm đấu dù tay trái của mình vẫn còn đau vì thuốc giảm đau dạng xịt gần hết tác dụng.
Hoàn thành xong phần thi, Đặng Thị Huyền nằm nghỉ trên sàn tập. Với vẻ ngoài xinh xắn, Huyền được xem là “hoa khôi” jiu-jitsu. Cô từng vô địch thế giới ở hạng cân 48 kg. Trước khi đến với SEA Games 32, cô đã ép cân từ 56 kg xuống 52 kg.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link