“Mai đơ” đất Cảng chiến thắng tuyệt đối trên sàn Let’s Viet

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai nữ võ sĩ Đỗ Thị Mai – Đặng Thị Lương Cầm trên sàn đấu Boxing Let’s Viet chiều hôm nay – ngày 8/8 đã kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về võ sĩ đến từ đất cảng.

“Mai đơ” từ sàn vật đến sàn Boxing Let’s Viet 2015
C
ú K.O mãn nhãn của “Tư bún” Hồ Tấn Đạt ở phút thứ 2 của hiệp 1

_PV_8108
Những phút đầu khá “hỗn loạn” vì cả hai võ sĩ đều khá bỡ ngỡ khi lần đầu đến với sàn đấu Let’s Viet

17 tuổi, cô gái đất cảng bước lên sàn Let’s Viet với tất cả những sức trẻ, sức khỏe và sự thông minh trong từng lối đánh. Tuy vậy… “Tôi khá bất ngờ về kết quả, vì Lương Cầm là đối thủ mạnh. Ngoài ra tôi cũng không có được sự chuẩn bị kỹ càng vì vừa thi đấu ở giải Trẻ về, việc tập luyện khá gấp rút…”, “Mai đơ” vui mừng với chiến thắng bất ngờ vừa giành được trong vòng loại để bước tiếp vào vòng trong.

Hai võ sĩ bước vào trận đấu với tinh thần đầy hào hứng. Có lẽ ngay từ đầu, Lương Cầm đã định cho mình lối đánh áp sát khiến Đỗ Mai khó khăn trong việc phát huy sức mạnh của đôi tay. Thế trận này buộc HLV Trần Đình Cương dưới góc đài đỏ liên tục phải nhắc Mai “giữ khoảng cách” và “phát huy tay phải”…

Đặng Thị Lương Cầm mặc dù không sở hữu thế mạnh về chiều cao, sải tay, song cô có một thể lực rất tốt!
Đặng Thị Lương Cầm mặc dù không sở hữu thế mạnh về chiều cao, sải tay, song cô có một thể lực rất tốt!

Hiệp 2 càng kịch tính hơn khi Lương Cầm ra đòn thì Đỗ Mai cũng không quên tung các cú đấm thẳng từ “càng phải” dũng mãnh của mình. Và đến cuối hiệp 3, một khán giả nam đã phải thốt lên “Cô gái áo đỏ chơi đẹp quá!”… khi những cú đấm ghi điểm của võ sĩ đất cảng càng cho thấy sự lợi hại của sải tay dài và cách đối phó thông minh của cô.

Tuy nhiên, Đỗ Mai đã nhanh chóng tung đòn vào Cầm với sải tay dài
Tuy nhiên, Đỗ Mai đã nhanh chóng tung đòn vào Cầm với sải tay dài và dưới sự dẫn dắt của vị HLV của mình

Hiệp cuối tiếp tục với sự xuống sức của cả hai nữ võ sĩ sau những cố gắng phản công gắt gao của Lương Cầm, sự lo lắng của các vị HLV và những tiếng hô vang cổ vũ từ người hâm mộ…

“Nhờ HLV của mình mà tôi lấy lại được bình tĩnh và làm chủ được tình hình trên sàn đấu, dù thế tôi cho rằng Cầm là đối thủ đáng gờm!”, Đỗ Mai cho rằng nếu không có HLV nhắc nhở thì có lẽ, người bước tiếp vào vòng trong không phải là cô.

_PV_8386
Chỉ mới 17 tuổi, nhưng với sức trẻ, sức khỏe, sự thông minh trong lối đánh đã giúp “Mai đơ” giành vé bước tiếp vào vòng trong của đấu trường Let’s Viet 2015!

“Tôi không hài lòng lắm về bản thân mình hôm nay, tôi đã không phát huy được thế mạnh, tôi khá hoang mang. Có lẽ tôi đã chiến thắng vì may mắn!” và võ sĩ sinh năm 1998 hy vọng mình sẽ chơi tốt hơn ở vòng tiếp theo! Và dù chiến thắng này là may mắn đi nữa, Đỗ Thị Mai cũng đã khẳng định được mình trên sàn đấu quy tụ nhiều tay đấm tài năng nhất nước này!

Xem lại toàn trận giữa hai võ sĩ Đỗ Thị Mai và Đặng Thị Lương Cầm ngày 8/8/2015:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63002″]

Nhật Vũ