Thay đổi tiết mục Võ thuật Got Talent vì quá nguy hiểm

Mang theo một tiết mục được dày công chuẩn bị từ hai tháng nhưng lại không được biểu diễn vì có quá nhiều pha nguy hiểm, Bình Định Gia Phúc Mậu phải dựng lại tiết mục hoàn toàn mới là thử thách lớn để nhóm vượt qua bán kết 6.

Những ngày đầu bước vào TPHCM và biết tin tiết mục mình bị hủy, nhóm tỏ vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tinh thần lạc quan, Tạ Bích Hồng, cô gái duy nhất trong nhóm cho biết. “đối mặt với thử thách lớn này, cả 5 thành viên càng hi vọng và quyết tâm bùng cháy dữ dội hơn, chúng mình có niềm tin là sẽ làm được và không để cho quí vị khán giả yêu thích chúng mình thất vọng”.vnm_2015_372202

Cô nàng chia sẻ thêm: “tuần này cả nhóm hễ rảnh là tập, không dám bước chân đi đâu hết, đợi khi nào trình diễn xong mới dám tham quan Sài Gòn được”. Là học viên lâu năm của võ đường mang tên Bình Định Gia Phúc Mậu và từng tham gia đóng nhiều vai diễn võ thuật trong các phim truyền hình, điện ảnh, 5 thành viên với khả năng võ điêu luyện sẽ mang đến một tiết mục mãn nhãn cho khán giả trong Đêm thi bán kết 6 tuần này. Đặc biệt, nhóm còn được hỗ trợ bởi nhóm cascadeur Quốc Thịnh góp phần làm nên sự hoành tráng và gay cấn ở màn trình diễn lần này.

Sau khi nhận được sự cố vấn từ biên đạo Alexander Tú Nguyễn, nhóm đã quyết định hóa thân thành 5 anh em siêu nhân, đoàn kết, hỗ trợ , đấu tranh chống kẻ ác, đúng với tinh thần thượng võ và đồng đội sâu đậm của các thành viên.

Trong khi đó, chủ nhân nút vàng quyền lực của giám khảo Hoài Linh – Bùi Văn Tự tiết lộ vẫn chưa ra khỏi phạm vi ký túc xá của chương trình từ ngày đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, vì luôn ở trong phòng tập làm việc với “núi” vật dụng sẽ được anh chàng đem lên sân khấu đêm bán kết.vnm_2015_372129

Văn Tự chia sẻ: “Để chuẩn bị cho tiết mục này, mình gặp rất nhiều khó khăn. Mình cần không gian yên tĩnh để tập trung nhưng vì mình ở trọ, mọi người đi ra đi vào nhiều. Không gian phòng làm việc phải tắt đèn để ánh sáng chiếu lên màn hình nhưng nhà đông người, mình không thể bắt mọi người tắt đèn để mình làm việc được. Vào đây được ban tổ chức sắp xếp cho một phòng tập riêng nên mình phải tập luyện nhiều và trong thời gian rất dài, một ngày làm việc phải từ 15 đến 18 tiếng. Mình còn phải thay đổi vật liệu liên tục, ví dụ như chai nước trong, ánh sáng chiếu qua thì phải bỏ đi, tìm vật liệu khác”.

Theo VnMedia