5 siêu phẩm hành động nhưng có kết thúc lãng xẹt

Trang Taste of Cinema đánh giá “Wolverine”, “I Am Lengend”, “Superman”… là những phim hành động có doanh thu cao và được khán giả yêu thích nhưng lại có phần kết khó hiểu và thiếu thực tế.

Paul Rudd – từ “cây hài” trở thành “siêu anh hùng”
Không còn nhận ra Leonardo Dicaprio trong siêu phẩm hành động mới

Superman (1978)

superman-the-movie-christopher-3323-5523-1437728231

Bộ phim Superman do Richard Donner đạo diễn và Christopher Reeve thủ vai chính Clark Kent đã giành được ba đề cử Oscar. Phim cũng được đánh giá là phiên bản hay nhất về Siêu Nhân. Tuy nhiên, đoạn kết được cho là thiếu logic.

Đoạn kết: Khi Siêu Nhân buộc phải lựa chọn giữa miền Đông và Tây nước Mỹ để đi cứu mạng nhân loại, người yêu anh là Lois Lane đã thiệt mạng. Trong cơn phẫn nộ, Siêu Nhân bay hết tốc lực vòng quanh Trái Đất và khiến những cảnh tàn phá được đảo ngược trở lại và cứu được Lois Lane. Đoạn kết thiếu logic khi bỗng nhiên Siêu Nhân lại có khả năng thay đổi thời gian mà trước đó, đạo diễn không hề giải thích gì về điều này.

The Wolverine (2013)

Wolverine-8829-1437728232

Đạo diễn James Mangold khi bắt đầu thực hiện The Wolverine đã nói rằng ông muốn tập trung vào nhân vật chứ không phải là những màn đánh đấm kỹ xảo. Thực tế, phần lớn phim đã thực hiện được điều này. Tuy nhiên, đoạn kết vẫn đi vào lối mòn với nhiều chi tiết xa rời thực tế.

Đoạn kết là cảnh chiến đấu giữa Wolverine với robot samurai khổng lồ làm từ hợp kim adamantium và một nữ quái nhân. Trận đấu cuối này được xem là không cần thiết và phá bỏ nội dung trước đó của phim.

The Matrix: Revolutions (2003)

05-7566-1437728232

The Matrix: Revolutions là tập cuối cùng trong bộ ba phim Ma Trận của chị em đạo diễn nhà Wachowski. Tuy nhiên, đoạn kết cho loạt phim không đưa ra câu trả lời cho khán giả về trận chiến cuối cùng trong phim, cũng như ý nghĩa sâu xa của thuật ngữ Ma Trận. Phim chỉ đưa ra thêm nhiều câu hỏi phức tạp.

The Dark Knight Rises (2012)

the-dark-knight-rises-bane-and-4403-7713-1437728232

Trong tập ba của loạt phim về Kỵ sĩ bóng đêm do Christopher Nolan đạo diễn, Bruce Wayne (Christian Bale) buộc phải quay lại khi Bane – một kẻ tự xưng là “báo ứng của Gotham” xuất hiện với âm mưu biến cả thành phố thành tro bụi. Batman cuối cùng cũng tìm ra cách chế ngự Bane. Nhưng người tình của Batman là Miranda Tate hóa ra lại là Talia Al Ghul – con gái của nhân vật phản diện từ tập đầu tiên Ra’s Al Ghul. Cô mới là người thực sự đứng sau kế hoạch hủy diệt Gotham.

Đoạn kết: Phim dành ra hơn hai giờ nói về kẻ phản diện Bane, để đến cuối phim sự xuất hiện con gái của Ra’s Al Ghul được cho là quá đột ngột, dẫn đến những tình tiết không thuyết phục và thiếu sự logic trong câu chuyện.

I Am Legend (2007)

i-am-legend-2-1871-1437728232

Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết I Am Legend của Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) sống những ngày cô đơn cùng con chó cưng, sau khi loài người bị một căn bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng, anh bất ngờ gặp được hai người sống sót khác là Anna và Ethan. Robert phát hiện ra máu của mình có thể chữa trị thành công cho những người nhiễm virus.

Đoạn kết: Trước khi tự sát, Robert đã đưa mẫu máu cho Anna và Ethan để cả hai có thể đem tới cho những người khác và tìm cách tiêu diệt virus. Đây là một cách dễ dàng và hành động anh hùng là không cần thiết. Nhận nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ, nhà phát hành đã sửa lại đoạn kết và tung ra trong bản DVD.

Theo VnExpress