Diễn vẫn là diễn, nhưng những cú “hạ màn” của WWE vẫn làm ta “thốn óc”

WWE  là “hàng giả”. Giả từ những câu chuyện các pha đòn cho đến những cú kết liễu. Thế nhưng, nghệ thuật sắp đặt của đô vật biểu diễn chuyên nghiệp đã giữ cho WWE một chỗ đứng gần như không thể đánh đổ, bất chấp việc đó vẫn là “hàng giả”.

Ngôi sao đô vật Randy Orton nằm trong danh sách đen của WWE

Thủ lĩnh NXT và nhiều sao khác chính thức bị WWE sa thải

Mỗi trận đấu trong WWE – tuy giả, nhưng vẫn là công sức tập luyện nghiêm túc và chuyên nghiệp của các đô vật. Những cuộc chiến trên sàn đấu thực sự không cho các võ sĩ cơ hội để thực hiện các skill (kỹ năng) đẹp, nhưng trên sàn trình diễn đô vật thì có.

Hầu hết các pha “kết liễu” trên sàn WWE đều đẹp và mang độ khó rất cao. Ở một khía cạnh khác, nó có thể gây hiệu ứng tâm lý lên khán giả khi các đô vật “ăn gian” được kỹ thuật để hạn chế chấn thương cho bạn diễn, nhưng lại khiến khán giả liên tưởng “kết cục” với những cơn đau đớn cực độ và chấn thương đáng sợ. Đó chính là cái hay khiến cho sàn đấu từng người Việt gọi đùa là “cải lương kiểu Mỹ” này vẫn tồn tại, vẫn phát triển và thu hút hàng triệu người xem.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107755″]

Phạm Vũ