Nữ sinh viên đai nâu Karate bị giết trong nhà nghỉ

Cách đây 2 năm, vụ án một nữ sinh viên đai nâu môn võ Karate bị giết trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng khiến nhiều người bàn hoàng. Hôm nay 22/9, tòa đã tuyên án 19 năm tù cho kẻ sát hại nữ sinh.

Yue Song: Ngôi sao định hình lại phong cách võ thuật Trung Quốc
“Thánh Muay” Buakaw điên cuồng tập luyện chờ hạ nhà vô địch Pháp

Cách đây 2 năm, dư luận Đà Nẵng bị rúng động bởi một vụ án tình. Theo đó, nạn nhân trong vụ án trên là Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, quê ở Đắk Lắk) – Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2013, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Trang và Lê Đình Ngọc Tú (SN 1993, ngụ Sơn Trà, Đà Nẵng) tình cơ quen nhau. Tú là thanh niên vừa mới xuất ngũ, chưa có việc làm, cha mẹ ly dị nên anh sống cùng với người dì tại P. Hoa Cường Nam (TP.Đà Nẵng).

Với vẻ ngoài điển trai cùng tài ăn nói khôn khéo, Tú nhanh chóng ngỏ lời yêu Trang và được cô gái nhận lời. Theo lời của Tú thì Trang là nữ sinh sở hữu đai nâu môn võ Karate, chính điều này khiến anh càng yêu cô gái nhiều hơn.

Với bản tính hay ghen và luôn muốn sở hữu người yêu của mình bất kể mọi lúc và mọi mối quan hệ của cô ấy, Tú và Trang thường hay xảy ra cãi nhau.

Trước ngày xảy ra án mạng 10 ngày (18/4/2014), Tú mượn rượu để tra hỏi về mối quan hệ của Trang với một người đàn ông khác. Dù có võ nhưng nữ sinh vẫn bị người yêu đánh dập một bên mặt. Cùng thời trên, gia đình của Trang từ Đắk Lắk xuống thăm con nhưng bị Trang trốn tránh. Qua tìm hiểu, gia đình biết được vụ việc và tìm gặp Tú để yêu cầu chia tay.

Hung thủ Lê Đình Ngọc Tú.
Hung thủ Lê Đình Ngọc Tú.

Được sự ủng hộ của gia đình, Trang quyết tâm chia tay Tú nhưng không được người yêu đồng ý mà còn bị đoe dọa sẽ giết. Sáng 18/4/2014, Tú tìm đến phòng trọ của Trang để gây sự, ép cô không được chia tay. Bị nhiều người can ngăn nên Tú bỏ về. Sau đó, Trang có viết một status trên facebook. Tú biết chuyện và lúc đó cũng nghĩ quẩn nên đã nhắn tin rủ Trang đi nhà nghỉ để cùng chết chung.

Do chủ quan mình có võ nên Trang đồng ý gặp Tú để chứng minh và nói chuyện lần cuối. Đúng 13h cùng ngày, Tú và Trang vào nhà nghỉ Hoa Mai (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng). Tại đây, theo như Tú thuật lại thì anh đã khuyên Trang “đừng chết được không”? Nhưng bị người yêu cho là mình sợ chết nên sự kích thích càng tăng lên. Trang uống hết ½ chai thuốc trừ sâu, Tú uống hết phần còn lại. Khoảng 5 phút sau, Tú thấy nóng trong người nên uống hết một lon bia. Còn Trang thì mở cửa chạy ra ngoài nhưng bị Tú kéo vào lại và dùng dao đâm nhiều nhát vào đỉnh đầu và ngực. Sau khi ra tay giết hại người yêu, Tú tự cắt đứt mạch máu tay để tự tử nhưng bất thành.

Nhận thấy khách thuê phòng lâu nhưng vẫn im lặng, chủ nhà nghỉ cho người phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng như trên. Chủ nhà nghỉ nhanh chóng cho kêu xe cứu thương, Trang chết trên đường đi cấp cứu còn Tú được cứu sống. Biết không thể thoát tội nên Tú thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hôm nay (22/9), TAND TP. Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Người nhà của nạn nhân Trang đã xin HĐXX xem xét và giảm án cho Tú để anh có cơ hội sửa sai. Kết quả, Tú bị tuyên án 19 năm tù giam.

https://youtu.be/ID_uO4wiN4Q

V.Đ (Tổng hợp)