(VoThuat.vn) – Dillian Whyte không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về khả năng anh có thể soán ngôi Tyson Fury.

“Tôi không được thừa nhận trong mắt người thân của mình – gia đình và bạn bè, giáo viên ở  trường và hàng xóm – vậy nên, một vài gã trên internet hoặc một vài phóng viên đã chê bai tôi. Không sao cả, đây chẳng phải là điều gì mới mẻ với tôi,” Whyte phát biểu trong một cuộc họp qua điện thoại.

Có lẽ điều mới mẻ với tay đấm 34 tuổi là anh sẽ tham gia một cuộc thượng đài được chứng kiến bởi 94,000 khán giả, nhưng anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ trận đấu. Trước đó, cuộc đàm phán giữa Whyte và Fury đã diễn ra không mấy êm đẹp, dẫn đến việc võ sĩ người Anh gốc Jamaica “trốn” luôn cuộc báo quan trọng vào tháng Ba.

Fury sẽ là “thử thách cực đại” dành cho Whyte.

“Trận đấu được chờ đợi từ lâu đang đến gần, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã đấu với những võ sĩ hàng đầu thế giới và vẫn mạo hiểm với vị trí (thách đấu) của mình, dù là trận đấu bắt buộc nhưng nó vẫn không diễn ra đúng dự kiến.

Chúng tôi thậm chí phải nhờ đến pháp luật để khiến Fury đấu với tôi, dù anh ta đã nói sẽ làm điều đó sau khi đánh bại Deontay Wilder và trở thành nhà vô địch. Không may, chúng tôi đã nắm lợi thế ở hội đồng phân xử và cuối cùng trận chiến này cũng sẽ diễn ra.”

Cơ hội trở thành tân vương WBC đang ở trước mắt Whyte.

Hiện tại, Whyte chỉ mới thua 2 trận duy nhất (trước Anthony Joshua và Alexander Povetkin) trong tổng số 30 cuộc thượng đài chuyên nghiệp. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tay đấm sinh năm 1988 vẫn rất tự tin về màn so găng đầy thử thách trước mắt.

“Tôi có vấn đề với đối thủ to con. Đó là trận đấu khó khăn khi chống lại một nhà vô địch bất bại, nhưng tôi cảm thấy ổn, và tôi tin rằng mình có thể thắng anh ta. Tôi rất tự tin về việc đánh bại Fury, vậy nên điều đó sẽ rất tốt để khiến một vài người phải ngậm miệng.” – Trang Boxing Scene dẫn lời Whyte.

Những cú móc trái hủy diệt củaDillian Whyte:

Dương Quang


Tin liên quan: