Tuyệt chiêu “liên hoàn cước” đem chức vô địch về cho đoàn Tp.HCM

Ngày 14/9, ngày thi đấu cuối cùng của vòng chung kết võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet lần II – 2014 đã diễn ra tại Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Với 5 trận đấu của 10 võ sĩ, khán giả miền đất võ Bình Định được mãn nhãn bởi những trận đấu sôi động và lôi cuốn. Cùng nhìn lại trận đấu của 2 võ sĩ Phạm Tiến Hải (Tp HCM) và võ sĩ Đoàn Văn Tưởng (Quân đội)

Ngay từ hiệp 1, Phạm Tiến Hải đã thể hiện ngay bản lĩnh của mình bằng những cú đá “nặng ký” liên tục khiến Đoàn Văn Tưởng bị ngã. Tận dụng khi làm chủ được thế trận, Phạm Tiến Hải thực hiện những cú xoay người đá tạt tấn công về phía đối phương.  Đến hết hiệp 1 thì ưu thế nghiêng về đương kim vô địch Phạm Tiến Hải.Tran 3 54kg Nam (1)

Sang hiệp 2, võ sĩ Đoàn Văn Tưởng dường như chưa tìm được lối đi cho thế trận của mình, phong độ không được ổn định, anh tỏ ra thụ động trước những đòn đánh của Tiến Hải. Mặc dù tìm cơ hội phản đòn và tấn công nhưng không làm khó được Phạm Tiến Hải.Tran 3 54kg Nam (2)

Bước sang hiệp cuối, Phạm Tiến Hải vẫn nắm bắt thế trận khá tốt, với Đoàn Văn Tưởng anh luôn tìm kiếm những cơ hội sơ hở của đối phương để tấn công tuy nhiên những đòn đánh của anh đều được Phạm Tiến Hải hóa giải khá tinh tế. Phạm Tiến Hải kết hợp né đòn và tấn công liên tục ghi điểm bằng những cú đấm thẳng tay phải.

pham tien hai
Phạm Tiến Hải giành chiến thắng thuyết phục

 

Kết quả chung cuộc, Phạm Tiến Hải đã được xướng tên là võ sĩ giành được đai vô địch Let’s Viet lần thứ II – 2014 ở hạng cân 57 kg.

Kết quả ngày thi đấu thứ 2 – Vòng CK võ cổ truyền tranh đai Let’s Viet 2014:

Hạng 51kg: Phạm Bá Hợi (Đắc lắc)(4-1) Nguyễn Phú Quý (An Giang)

Hạng51kg (nữ): Huỳnh M. Ngân Thúy(Tp HCM)(0-5)Nguyễn T. Tuyết Dung (An Giang)

Hạng 57kg: Phạm Tiến Hải (TPHCM)(5-0) Đoàn Văn Tưởng (Quân đội)

Hạng 60 kg: Võ Xuân Thanh (Nghệ An)(0-5) Nguyễn Hồ Tấn Phát (Quân đội)

Hạng 64kg: Hồ Tấn Đạt (Bình Định) (5-0) Nguyễn Duy Lập (Bình Phước)