Tấm HCV sáng 11/5 giúp Dương Thúy Vi tiếp tục có một kỳ SEA Games thành công, đồng thời giúp cô chạm mốc 7 HCV trong những lần dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Dương Thúy Vi đạt HCV Wushu trong ngày sinh nhật. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ngọc nữ của wushu Việt Nam đã có một ngày sinh nhật trọn vẹn khi cô giành HCV nội dung kiếm thuật và thương thuật với số điểm lần lượt là 9,623 và 9,606. Ở tuổi 30, Thúy Vi từng có ý định giải nghệ nhưng cuối cùng đã quyết định ở lại. Quyết định ấy là cực kỳ đúng đắn khi chỉ từ năm ngoái tới giờ, Vi đã có 3 tấm HCV sau hai kỳ SEA Games.

Dương Thúy Vi sinh ngày 11/5/1993. Cô là con nhà nòi chính hiệu, bố là võ sư Thiếu Lâm còn mẹ cô từng theo nghiệp điền kinh rồi theo học Vịnh Xuân Quyền. Vi là nữ vận động viên wushu nổi tiếng của Việt Nam khi sở hữu một bộ sưu tập thành tích đồ sộ. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là “ngọc nữ của thể thao Việt Nam” hay là “người mở vàng” đầy may mắn cho thể thao nước nhà.

Sẽ khó có thể liệt kê hết được số huy chương mà cô VĐV sinh năm 1993 này đạt được. Bản thân Thúy Vi cũng không nhớ hết được những tấm huy chương của mình. Nhưng trong bảng thành tích đồ sộ của mình, Dương Thúy Vi vẫn nhớ rất rõ những lần mở vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. 9 năm trước, tại SEA Games trên đất Myanmar, Thúy Vi đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên với nội dung kiếm thuật. Một năm sau tại ASIAD ở Hàn Quốc, Thúy Vi mang về tấm huy chương vàng duy nhất của Việt Nam ở đại hội năm đó.

Cô gái sinh năm 1993 tiếp tục lại là người mở kho vàng tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Và nếu chủ nhà Philippines không cắt giảm nội dung sở trường của Thúy Vi ở SEA Games 2019 thì đoàn thể thao Việt Nam đã có thể thêm một lần đón tấm huy chương vàng đầu tiên của đại hội.

Thúy Vi trong lễ xuất quân của thể thao Việt Nam trước SEA Games 32. Ở tuổi 30, cô giờ là một trong những gương mặt kỳ cựu của nền thể thao. Ảnh: Minh Chiến.

Ở tuổi 30, khi những người đồng nghiệp cùng trang lứa đã nghỉ thi đấu hoặc chuyển sang công tác huấn luyện thì Thúy Vi vẫn miệt mài luyện tập và nuôi dưỡng bầu nhiệt huyết cháy bỏng với wushu, hướng đến chinh phục những đỉnh cao mới.

“Tôi ước bây giờ mình vẫn 20 tuổi. Lúc đó tôi sẽ lại có thêm nhiều thời gian hơn nữa để tập luyện và thi đấu với wushu. Nhiều người sợ tôi mệt, khuyên rằng nên làm công tác huấn luyện để đào tạo cho các bạn trẻ. Đến bây giờ, dù không còn trẻ nữa nhưng tôi vẫn biết vị trí của mình, vẫn có thể tập luyện được tiếp và thi đấu được nhiều giải nữa. Các thầy trong ban huấn luyện cũng thấy được sự cố gắng và mong muốn của tôi. Nếu tôi không đủ sức, thầy đã không để tôi ở đây đến tận bây giờ. Chính vì thế khi có cơ hội đi thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết mình để có được thành tích tốt nhất”, Thúy Vi từng nói trong lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam trước SEA Games.

Điều ước “trở về tuổi 20” không có thật ấy đủ để thấy tình yêu và sự nhiệt huyết trong Thúy Vi với Wushu vẫn rực lửa như thế nào.

Bị trọng tài xử ép, chấn thương, thất bại, phong độ không tốt… những trở ngại đó chưa bao giờ quật ngã được ngọc nữ của thể thao Việt Nam. Bản lĩnh và ý chí kiên cường giúp cô gái vàng luôn đứng vững, thách thức mọi khó khăn. Thúy Vi chia sẻ cô chưa một lần rơi nước mắt vì những vấn đề gặp phải trong thời gian tập luyện thi đấu, kể cả những lúc tưởng như rơi vào tuyệt vọng nhất.

Dù sở hữu một bề dày thành tích đầy ngưỡng mộ nhưng Thúy Vi vẫn luôn giữ thói quen tập luyện đều đặn 8 tiếng/ngày. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, đều đặn thăng hoa cùng chiếc thảm đấu. “Chưa một ngày nào tôi cho phép bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Tôi luôn giữ ngọn lửa khao khát chinh phục trong mình”.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link