Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan tình tứ bên vợ kém 18 tuổi

Cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh tình tứ, mặn nồng. Chân Tử Đan và người mẫu Uông Thi Thi tổ chức đám cưới chỉ sau ba tháng quen nhau.

Hôn nhân của họ đã trải qua 12 năm.
Hôn nhân của họ đã trải qua 12 năm.
Cặp vợ chồng có hai con, một trai một gái. Tử Đan từng tiết lộ, hai bé có năng khiếu võ thuật. Con trai anh đã biết nhiều thế võ.
Cặp vợ chồng có hai con, một trai một gái. Tử Đan từng tiết lộ, hai bé có năng khiếu võ thuật. Con trai anh đã biết nhiều thế võ.
Khoảnh khắc Uông Thi Thi bên con gái.
Khoảnh khắc Uông Thi Thi bên con gái.
Trên trang cá nhân, Uông Thi Thi và Chân Tử Đan đều thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình.
Trên trang cá nhân, Uông Thi Thi và Chân Tử Đan đều thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình.
Cặp vợ chồng khi tham gia sự kiện...
Cặp vợ chồng khi tham gia sự kiện…
Hay khi du lịch.
Hay khi du lịch.

z7 z8

Khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng. "Tình yêu thực sự là nhận ra sự tốt đẹp ở nhau, bao dung và thông cảm cho nhau. Đồng thời, hai người cần có lý tưởng và chí hướng tương đồng. Chỉ có vậy, hôn nhân mới bền lâu", Chân Tử Đan chia sẻ.
Khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng. “Tình yêu thực sự là nhận ra sự tốt đẹp ở nhau, bao dung và thông cảm cho nhau. Đồng thời, hai người cần có lý tưởng và chí hướng tương đồng. Chỉ có vậy, hôn nhân mới bền lâu”, Chân Tử Đan chia sẻ.
Uông Thi Thi từng nói về cuộc sống vợ chồng: “Anh ấy hơn tôi 18 tuổi, kinh nghiệm sống phong phú hơn tôi rất nhiều. Vì thế, tôi học được nhiều từ anh ấy”.
Uông Thi Thi từng nói về cuộc sống vợ chồng: “Anh ấy hơn tôi 18 tuổi, kinh nghiệm sống phong phú hơn tôi rất nhiều. Vì thế, tôi học được nhiều từ anh ấy”.

z11

Còn Tử Đan cho biết, trước khi quen Uông Thi Thi, anh khá khép kín, ít nói, cũng không biết hưởng thụ cuộc sống. "Nhờ có cô ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Có cô ấy, cuộc đời tôi mới trở nên thú vị và lãng mạn hơn".
Còn Tử Đan cho biết, trước khi quen Uông Thi Thi, anh khá khép kín, ít nói, cũng không biết hưởng thụ cuộc sống. “Nhờ có cô ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Có cô ấy, cuộc đời tôi mới trở nên thú vị và lãng mạn hơn”.

Theo Xã Luận