Ronda Rousey: “Sàn đấu UFC như là nhà của tôi”

Hình ảnh của nữ hoàng UFC Ronda Rousey giờ đang phủ sóng ở rất nhiều kênh truyền thông, từ ảnh bìa tạp chí cho đến tấm thảm đỏ của giới điện ảnh.

> Nữ hoàng UFC Ronda Rousey lại bị châm chọc

> Xem Ronda Rousey hạ gục “người thép” trong vòng 14 giây

Tuy nhiên, khi chia sẻ với HBO, trên hết mọi thứ, Ronda vẫn cảm thấy sàn đấu UFC mới chính là nơi cô cảm thấy hạnh phúc nhất, như nhà của mình vậy. Chính những danh hiệu, thành tích nơi đây mới là điều khiến cô cảm thấy tuyệt vời nhất chứ không phải ánh đèn flash, chiếc máy quay nơi phim trường.

ronda trong buoi tro chuyen tren Real Sports
Hình ảnh Ronda Rousey trên sóng HBO

Chia sẻ với chương trình Real Sports HBO, Ronda nói: “Dĩ nhiên, tôi rất vui khi được bình chọn là một trong những phụ nữ gợi cảm nhất thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn thích được xem như là một võ sĩ pound-for-pound xuất sắc nhất thế giới hơn”. Với cá tính mạnh mẽ, Ronda luôn biết cách tự chủ cuộc đời mình và quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. ”Tuổi thơ dữ dội”  đã tôi luyện con người Ronda thành một cô gái “thép” như ngày hôm nay.

Được thừa hưởng dòng máu võ thuật từ người mẹ, là một võ sĩ Judo. Mẹ Ronda là nữ võ sĩ đầu tiên của Mỹ giành danh hiệu vô địch World Judo Championship năm 1984, lúc cô lên 3 tuổi. Ở tuổi 28, độ tuổi chín mùi của một võ sĩ UFC, Ronda cũng đang ở vào giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Đã qua 11 trận đấu ở UFC, Ronda vẫn độc cô cầu bại, trong đó có 2 trận thắng KO và 9 trận bằng submission. Với phong độ hoàn hảo này, giới chuyên môn dự đoán Ronda sẽ còn giữ đai vô địch rất lâu nữa. Trước mắt, vào ngày 1/8 tới đây, Ronda sẽ có trận đấu bảo vệ đai trước Bethe Correia ở sự kiện UFC 190.

Minh Nam