Thành Long lặng lẽ tặng 3 tỷ đồng cho gia đình đồng nghiệp

Thành Long đã đóng góp số tiền gần 3 tỷ đồng cho gia đình đạo diễn, diễn viên Trần Quốc Hùng, người vừa qua đời do gặp tai nạn trên phim trường.

Tai nạn thảm khốc trên phim trường Skiptrace vào những ngày cuối năm 2014 làm một người chết tiếp tục là chủ đề bàn tán “nóng hổi” trên các diễn đàn Trung Quốc. Được biết, nạn nhân xấu số là đạo diễn, nhiếp ảnh gia kì cựu Trần Quốc Hùng. Anh vốn là trụ cột của gia đình gồm vợ 2 con nhỏ. Vì thế, sự ra đi của anh khiến Thành Long vô cùng day dứt và hối hận khi không cứu được đồng nghiệp. “Ngôi sao võ thuật” đã đau khổ suốt thời gian sau đó, tuy nhiên, dù đang buồn đau nhưng anh vẫn bị mang ra làm chủ đề bàn tán cho những đối tượng ác ý.1

Vào ngày đầu năm 2015, một nhân vật giấu mặt đã lan truyền tin đồn về Thành Long nhằm bôi nhọ danh dự anh. Người này chia sẻ một phiếu thanh toán cùng với lời khẳng định rằng “Ngôi sao võ thuật” đã kêu gọi bạn bè cùng ê-kíp làm phim quyên góp hơn 600.000 đô la Hồng Kông cho gia đình của Trần Quốc Hùng, tuy nhiên bản thân anh lại từ chối góp tiền. Thành Long đã nhanh chóng liên lạc với đại diện pháp lý nhằm bày tỏ sự bức xúc của mình. Tin đồn nhanh chóng được đính chính ngay sau đó. Đại diện pháp lý của Thành Long cho biết: “Thứ nhất, công ty cảm thấy vô cùng thương tiếc trước tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào sáng ngày 17/12 khiến một người thiệt mạng. Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ gia đình nạn nhân về mọi mặt và chung tay giúp họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Thứ hai, Cộng đồng những người tham gia nghệ thuật đã sớm xác nhận với chúng tôi rằng nam diễn viên Thành Long đã đóng góp số tiền 1 triệu đô la Hồng Kông ( gần 3 tỷ đồng) cho gia đình của đồng nghiệp xấu số”. Tuy nhiên, họ từ chối bình luận đến cuộc sống riêng tư của anh.

Tuy nhiên, “Ngôi sao võ thuật” đã lặng lẽ đóng góp 1 triệu đô la Hồng Kông cho gia đình đồng nghiệp xấu số.

Trước đó, vào khoảng thời gian cuối 2014, Thành Long bất ngờ bị dư luận soi mói bởi con trai anh – Phòng Tổ Danh chính thức bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, trong khi bản thân “Ngôi sao võ thuật” lại là đại sứ của tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy tại Hồng Kông. Thành Long luôn né tránh bình luận về con trai, tuy nhiên trong buổi phỏng vấn gần nhất với phóng viên, anh đã cho biết mình chưa bao giờ dùng mối quan hệ của bản thân để bao che hoặc bảo lãnh cho Phòng Tổ Danh. Đồng thời, cũng bởi scandal gây sốc này mà vợ Thành Long đã tự hành hạ mình khi không dạy dỗ được con trai. Thành Long cho biết: “Mẹ của Tổ Danh khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.2

Từ trước đến nay, Joan (Joan Lin – vợ Thành Long) đã một tay chăm sóc con, bởi tôi và Tổ Danh có lịch làm việc khác nhau nên không có thời gian gặp mặt. Sau khi vụ việc được phanh phui, mẹ của Tổ Danh đã không rời bước nửa bước chân ra khỏi nhà trong suốt 4 tháng rưỡi, cô ấy sợ đối diện với mọi người. Vì Tổ Danh mà vợ tôi đang tự trừng phạt bản thân mình”. Thành Long cũng chia sẻ anh muốn con trai sẽ bị ngồi tù theo đúng hành vi trái pháp luật mà mình gây ra. Song “Ngôi sao võ thuật” cũng mong con trai sẽ vượt qua nỗi tủi thân về quá khứ không trong sạch mà trở thành đại diện phát ngôn của Tổ chức tuyên truyền và phòng chống ma túy tại Hồng Kông.

Theo Xã Luận