Căng thẳng trận so găng giành vé vào bán kết hạng cân 51kg nữ

Trong trận đấu ở hạng cân 51kg này, võ sĩ ở góc đài đỏ là Hồ Thanh Hằng của đoàn TP HCM, còn đối thủ của cô là Võ Kim Ánh đến từ An Giang. Sẽ khá căng thẳng khi đây là trận đấu để giành vé vào bán kết gặp tay đấm Lê Thị Bằng – Quán quân mùa giải năm ngoái và là nhà ĐKVĐ của SEA Games 28 vừa rồi.

Khi kinh nghiệm và sức trẻ đối đầu nhau trên sàn Let’s Viet
“Cỗ máy chiến đấu” Tiến Hải khẳng định bản lĩnh nhà ĐKVĐ

_PV_9289
Lối chơi áp sát của Hồ Thanh Hằng trước sự di chuyển khéo léo của võ sĩ người An Giang Võ Kim Ánh

Ngay từ đầu chúng ta có thể thấy sự chênh lệch khá lớn giữa hai võ sĩ. Kim Ánh có ngoại hình 1m66, cao hơn rất nhiều so với Hồ Thanh Hằng chỉ dừng lại ở 1m55. Tất nhiên, kéo theo đó là sải tay, chiều cao chân…

Bước vào hiệp 1 võ sĩ của TP HCM chủ động chơi tấn công khá tốt nhưng với chiều dài của sải tay, Kim Ánh đã ra những cú đòn chính xác hơn. Trong lối di chuyển cũng có thể thấy tay đấm đỏ không không khéo bằng võ sĩ của An Giang khiến các cú đấm vòng bằng tay phải của Thanh Hằng thường rơi vào không trung. Tuy vậy, càng về sau, võ sĩ sinh năm 1991 này càng cố gắng chứng tỏ sức mạnh của một võ sĩ “đàn chị” khi liều mình áp sát đối thủ bất chấp những chấn thương ở tay mà cô vừa gặp phải sau tai nạn xe máy 3 tháng trước.

_PV_9382
Bị yếu thế về chiều cao nên Hồ Thanh Hằng rất khôn khéo khi chọn tung các cú đấm thấp về đối phương

Hồ Thanh Hằng sinh năm 1990 tại Bến Tre nhưng thi đấu trong màu áo của TP HCM, cô tập luyện từ năm 2008 và cũng đã có những thành tích tốt ở các giải đấu trong nước: HCV ĐH TDTT Tp HCM năm 2014, HCB giải Toàn quốc năm 2012, 2013. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Hằng chạm đến sân chơi Let’s Viet, còn tay đấm Võ Thị Kim Ánh lại không còn xa lạ với khán giả Đấu trường thép. Vào mùa giải 2014, Kim Ánh dừng chân tại Bán kết trước đối rất mạnh thủ Lê Thị Bằng, cô sinh năm 1997, (thua Thanh Hằng đến 6 tuổi) là một trong những tay đấm được ươm mầm tại Boxing An Giang.

Hiệp 2 Kim Ánh tiếp tục phát huy sải tay dài của mình và giữ khoản cách tốt, không để cho Thanh Hằng áp sát. Mặc dù không thể phủ nhận sự tấn công dồn dập, quyết liệt của Thanh Hằng, song với bước chân khôn ngoan và di chuyển thông minh đã một lần nữa giúp võ sĩ sinh năm 1997 giành được ưu thế.

Các cú đấm của Kim Ánh tuy lực không quá mạnh nhưng rơi rất chính xác vào mặt đối thủ. Trên sàn đấu hai võ sĩ lao vào nhau nhiệt tình và cố giành lấy những con điểm quý giá từ tay các trọng tài. Hồ Thanh Hằng đang cố gắng hết sức mình để áp sát và tung các cú đấm vòng thấp, và vì cô không có được chiều cao như đối thủ nên những cú đấm này cũng đã khiến Kim Ánh vài lần lao đao.

Nếu Hồ Thanh Hằng vượt qua tay đấm trẻ Kim Ánh trong vòng loại này, vào bán kết cô sẽ là người so găng với Á quân 2014 Lê Thị Bằng

IMG_5568
Võ sĩ trẻ Võ Kim Ánh sinh năm 1997 trong khi Hồ Thanh Hằng 1991, tức là giữa hai võ sĩ có sự chênh lệch đến 6 tuổi. Trong khi Võ Kim Ánh có lợi thế về chiều cao, sải tay thì Hồ Thanh Hằng lựa chọn một lối đánh tấn công phòng thủ khá hiệu quả

Bước vào hiệp 3 đầy căng thẳng khi Võ Kim Ánh vẫn tận dụng tốt sự khôn khéo trong việc giữ khoảng cách của mình trong khi Hồ Thanh Hằng đang nỗ lực áp sát để tìm cơ hội ra đòn. Cả hai đang cố gắng phát huy chiến thuật từ đầu của mình.

Giữa hiệp 3, Hồ Thanh Hằng bắt đầu thay đổi chiến lược sang phòng thủ phản công, và nó đã thực sự phát huy hiệu quả, cô ôm mặt kín và chọn thời điểm để ra đòn thấp vào đối thủ Kim Ánh. Lần này có vẻ như HLV của cô đã đưa cô về đúng với quỹ đạo khi các cú đấm bắng tay phải của Thanh Hằng liên tục làm rối trí võ sĩ của An Giang. Không dừng lại ở đó, cô kết hợp rất tốt với tay trái và các cú đấm móc dưới.

poster-tran-1
Toàn trận khá căng thẳng khi mỗi võ sĩ lựa chọn cho mình một lối chơi riêng và quyết duy trì nó cho đến cuối cùng!

Hiệp cuối cùng – hiệp quyết định và Hồ Thanh Hằng vẫn là người đang lặp lại lối chơi tấn công áp sát. Hồ Thanh Hằng đã có một cú đấm móc từ dưới lên khá ngọt, sau đó cô liên tục dùng cú đấm thẳng bằng tay phải – thế mạnh của cô để ghi điểm trước võ sĩ găng tay màu xanh.

Có vẻ như Võ Kim Ánh đang xuống sức, và ở những giây phút cuối này, uy lực từ các cú đấm của cô không còn là trở ngại đối với tay đấm sinh năm 1991 này nữa. Thanh Hằng phòng thủ rất kỹ trong khi cũng lựa chọn thời điểm đánh rất chính xác. Kim Ánh đang cố gắng phá rào cản song các cú đấm thẳng khá tốt của Thanh Hằng đang muốn nhắc nhở với Kim Ánh rằng “vô ích thôi!”.

Một cú đấm mạnh với tốc độ cao khiến Kim Ánh ngã xuống sàn, lúc này các cú trả đòn của Kim Ánh chỉ dừng lại ở hai găng tay đỏ của Thanh Hằng. Các đòn thế của võ sĩ An Giang không còn đủ uy lực để phá thế phòng thủ.

_PV_9402
Cuối cùng với lối chơi áp sát của mình, Hồ Thanh Hằng là người được xướng tên chiến thắng với tỉ số 3-0.

Và như vậy, sau 4 hiệp đấu căng thẳng dựa trên lối chơi giữ khoảng cách của Kim Ánh và chủ động tấn công của Thanh Hằng, trọng tài tuyên bố võ sĩ bước vào vòng bán kết chính là tay đấm ở góc đài màu… đỏ.

Một kết quả khá bất ngờ và gây thắc mắc cho các cổ động viên áo xanh. “Tôi nghĩ tay đấm găng đỏ đã chiến thắng nhưng cuối cùng trọng tài nêu tên người chiến thắng là Thanh Hằng. Thật bất công!” chị Nguyễn Thu Hằng, sinh viên trường ĐH Thủy Lợi cho biết.

Còn đối với người giành chiến thắng để tiến vào vòng bán kết thì sao? “Tôi cũng khá bất ngờ, tôi đã tìm hiểu đối thủ của mình trước và cô ta rất mạnh, sải tay dài, chiều cao tốt. Trước đó tôi gặp tai nạn nên chấn thương vẫn chưa khỏi. Hôm nay tôi chỉ cố gắng hết mình, tôi chỉ biết lao vào và đánh thôi. Nhưng tôi đã chiến thắng!” võ sĩ của đoàn TP HCM hạnh phúc sau chiến thắng trước đối thủ “đàn em” của mình.

Bài: Nhật Vũ
Ảnh: Tú Tô