Cuộc đời Lý Tiểu Long qua ảnh: Kì 3 – “Hãy làm rỗng chén mới làm đầy lại được”

Cuộc đời Lý Tiểu Long qua ảnh: Kì 3 – Hãy làm rỗng chén mới làm đầy lại được – Đang vừa đi học ở trường kỹ thuật Edison vừa làm thêm tại một quán ăn của người Hoa thì Lý Tiểu Long đột nhiên Lý Tiểu Long trở thành một học sinh siêng năng cần cù rất có chí cầu tiến. Mặc dù ngoài giờ học ông vẫn luyện công phu nhưng không đi ẩu đả. Năm 1961, Lý Tiểu Long tốt nghiệp trung học. Tháng 5, xuất sắc vượt qua kì thi lấy bằng đại học Washington chuyên ngành triết học.

Cuộc đời Lý Tiểu Long qua ảnh: Kì 1 – Con lật đật có râu
Cuộc đời Lý Tiểu Long qua ảnh: Kì 2 – Từng đi dạy khiêu vũ để sống.

image036

Lý Tiểu Long rất thích Triết học lại có tư duy nhạy bén, Triết học thấm nhuần trong sự nghiệp và cuộc sống của ông. Trong nhiều cuộc trò chuyện cũng đã được ông phản ánh:

  • Hãy làm rỗng cái chén của bạn mới có thể làm đầy nó trở lại.
  • Biến vô pháp thành hữu pháp, biến vô hạn thành hữu hạn.
  • Nếu chỉ biết đi theo những kiến thức truyền thống, thì bạn chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của truyền thống, nếu chỉ biết đi theo đường mòn thì bạn sẽ không hiểu được chính bản thân mình.

Một đoạn phim The Kid Lý Tiểu Long đóng lúc ông lên 10 tuổi:

  • Khi đối mặt với cái gì đó thoạt nhìn có vẻ vô dụng thì rất dũng cảm thực hiện, khi đối mặt với những thứ có vẻ như nắm chắc thành công dũng cảm thực hiện y như vậy, nhưng nếu khi đối mặt với những thứ chỉ còn biết khoanh tay bó gối, thì ngay lập tức sợ hãi. Đối đầu với địch cũng vậy, chỉ có lòng tin, khuyến khích bản thân, dù thất bại thì về mặt tinh thần cũng đã là thắng lợi rồi.
  • Có người nói với tôi rằng thiên tài có thể tự tạo cơ hội cho bản thân, trên thực tế những người có kì vọng sâu sắc không chỉ tạo cơ hội cho bản thân mà thậm chí còn tạo ra thiên tài.
  • Hiểu thôi chưa đủ, cần phải vận dụng, hi vọng thôi chưa đủ, cần phải hành động.
  • Tôi không bao giờ nói mình là số một trong thiên hạ nhưng tôi tuyệt đối không nhận mình đứng thứ hai.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Ngoài những hiểu biết sâu sắc về triết học, trong phương diện mỹ thuật Lý Tiểu Long cũng rất có thiên phú. Giáo viên dạy mỹ thuật của ông đến nay vẫn còn giữ một số tác phẩm của ôngCuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Lý Tiểu long cũng từng viết qua thơ, dưới đây là bài thơ Tôi là ai, được viết để tặng cho một người bạn là Lý Tuấn Cửu (Võ sĩ người Mỹ gốc Hàn, là cha đẻ của Taekwondo tại Mỹ). Đáng tiếc là không tìm được bản gốc tiếng anh, không thể tận mắt nhìn được nguyên bản, đây chỉ là ý thơ được phiên dịch ra, cũng không tránh khỏi sai khác.

Đoạn một của bài thơ:

我是谁?

这是一个老问题。

每个人都会这样问自己,

反反复复,在此时或彼刻。

尽管他向镜中端详,

可以认出自己的面庞。

尽管他知道自己的姓名,

自己的年龄与生平。

但他仍深深地渴望了解,

我是谁?

我是人群中的巨人,

俯视苍生的豪杰,

还是封闭自感的庸碌之辈?

我是功成名就,信心实足的绅士,

一呼百应的天生领袖,

还是在陌生人前小心翼翼,

动辄心惊的弱者?

在强装的笑颜后面,

是一颗瑟瑟发抖的心,

如同在漆黑森林里迷路的小小少年。

Đoạn 2:

我们中很多人渴望成功,

但惧怕失败。

尽管我们有能力,

将理想变成现实。

只有培养自然直觉的人,

才能建立自己的观点,

卓有成效、令人钦敬,异彩纷呈。

坚信自己能够实现目标,

信心终会获得报偿。

奋进,在这一过程中,

你会发现真实的自我,

如同透过镜中反观自己。Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Dịch thơ:

Đoạn 1:

Tôi là ai?

Đây là một vấn đề cũ

Mỗi người ai cũng tự hỏi như vậy

Cứ lặp đi lặp lại, tại thời điểm này hoặc thời khắc khác

Mặc dù anh nhìn vào gương

Có thể nhận ra gương mặt của mình

Mặc dù anh biết danh tính của mình

Tuổi tác và cuộc sống của bản thân

Nhưng anh vẫn khao khát muốn tìm ra

Tôi là ai?

Tôi là người khổng lồ trong đám người kia

Đứng trên địa vị hào kiệt của trăm họ

Hay là bị cô lập giữa một thế hệ tầm thường?

Tôi là một người công thành danh toại, thân sĩ có đủ lòng tin

Được nhiều người ủng hộ trời sinh ra để làm lãnh tụ

Hay tôi chỉ là một kẻ xa lạ luôn phải dè dặt từng li

Động tí là sợ hãi trước bọn cường giả?

Sau lưng bọn cường nhân luôn tỏ vẻ mặt tươi cười

Nhưng trước mặt thì tim run run sợ hãi

Giống như cậu bé lạc trong mê cung rừng sâu thăm thẳm

Đoạn 2:

Trong chúng ta có rất nhiều người khát vọng muốn thành công

Nhưng lại sợ thất bại

Mặc dù chúng ta đều có năng lực

Đem những lý tưởng kia thành hiện thực

Chỉ có bồi dưỡng năng khiếu của con người

Tài năng được xây dựng dựa trên quan niệm của bản thân

Mới có hiệu quả rõ ràng, người người ngưỡng mộ, thành công rực rỡ

Tin bản thân có thể đạt đến mục tiêu

Vững tâm rằng cuối cùng sẽ được đền đáp

Hăng hái bước đi trên hành trình này

Bạn sẽ nhận ra mình thật sự là ai

Giống như nhìn bản thân bạn phản chiếu qua gương.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Trong thời gian học đại học Lý Tiểu Long vẫn kiên trì luyện công không ngừng, cố gắng khổ luyện để đạt trình độ đã giỏi càng giỏi hơn. Khiến công phu ngày càng thành thạo, đạt cảnh giới ngày càng cao. Ngoài tinh thông các loại công phu, ông còn có sở trường về trường côn, đoản côn, song tiệt côn và một số loại dụng cụ khác, bắt đầu nghiên cứu luyện khí công và ngạnh công.

Xem Lý Tiểu Long giao đấu trong Tinh võ môn:

https://www.youtube.com/watch?v=tBz99aAo034

Trong quá trình này ông luôn  đấu võ trực tiếp, lấy võ thuật Trung Quốc làm nền tảng, tiếp nhận thêm những điểm mạnh và sở trường của các loại võ công khác như quyền pháp của phương Tây, karate, taekwondo, Muay Thái, đúc kết kinh nghiệm nhiều năm ông đã cho ra một loại quyền thuật, trong đó có “Long tam cước”, “Thốn quyền” và “Câu lậu thủ” đều là những tuyệt chiêu.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Tháng 4 năm 1962, lúc đó Lý Tiểu Long 21 tuổi, tại phố người Hoa thuộc thành phố Seattle mở “Chấn phiên quốc thuật quán” truyền dạy công phu Trung Quốc. Ban đầu số người quan tâm rất ít, sau đó ông dẫn dắt một số học trò đi biểu diễn khắp nơi tại Seattle nên tình hình cuối cùng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, có một lần trong vòng 11 giây ngắn ngủi ông đã đánh bại một võ sư karate đai đen tam đẳng người Nhật tên Thước Khởi vì dám mở miệng cợt nhả ông. Lại có một lần tại phố người Hoa Hải Châu Florida, Lý Tiểu Long đã tay không bắt đựợc bốn tên côn đồ, cứu một cô gái Hoa kiều, tin tức lập tức được đăng trên các báo ngày, ảnh hưởng vô cùng rộng, ngưỡng mộ danh tiếng của ông nên học trò đến học ngày càng nhiều.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Ngoài luyện công và dạy võ ra, Lý Tiểu Long còn vùi đầu miệt mài nghiên cứu các lý luận võ học và phương pháp huấn luyện, suốt đời ông đã để lại 7 bản ghi chép và một số bản thảo chép tay: Triệt quyền đạo, Triệt quyền đạo nghiên cứu, Công phu lý lục, Nhị tiết côn pháp, Bruce Lee – Lý quyền thuật đồ giải (Bản tiếng Anh) và Bruce Lee – Lý võ đả kỹ pháp (Bản tiếng Anh).  Vào năm 1963 đã xuất bản cuốn Cơ bản Trung Quốc quyền pháp, ông đem võ vật lộn vào võ thuật cơ bản Trung Quốc, cho thấy một trình độ võ học vô cùng thâm sâu. Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Tranh minh họa do tự tay Lý Tiểu Long vẽ.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Trong sách có rất nhiều bức hình phân tích động tác, đều do Lý Tiểu Long và các đồ đệ của ông làm mẫu, được chụp tại bãi đỗ xe.Cuoc-doi-ly-tieu-long-qua-anh-vothuat.vn

Còn tiếp…

Xem Cuộc đời Lý Tiểu Long qua ảnh Kì 2 tại đây:

Như Nguyệt – Nhật Vũ