Giữa tâm bão, Tuấn “hạc” bất ngờ xuất hiện và tiết lộ thông tin chấn động làng võ

Trước và sau khi đến Việt Nam đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu, võ sư Vịnh Xuân Francois Flores không ít lần ngỏ ý muốn tái đấu với Tuấn “hạc”, người từng đánh bại ông cách đây 8 năm.

Người duy nhất đánh bại được võ sư Vịnh Xuân Francois Flores là ai?
Cao thủ võ cổ truyền “thấp bé nhẹ cân” gửi thư giao đấu võ sư Vịnh Xuân Francois Flores.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Tuấn “hạc” hiện đã chuyển sang nghề lái taxi và không hoạt động trong làng võ. Tuy nhiên, nhiều người đưa ra nhận định, việc lái taxi chỉ là cái cớ để Tuấn ẩn danh, nhưng anh vẫn âm thầm tập luyện võ thuật.

Sau khi hạ knock-out võ sư Đoàn Bảo Châu, Francois Flores khẳng định rằng ông muốn gặp lại người đã đánh bại ông năm xưa để giao lưu võ thuật trên tinh thần hòa nhã. Ông vẫn giữ quan điểm tôn trọng Tuấn “hạc”; đồng thời cho biết nếu Tuấn không thể giao đấu thì “rất vinh dự được giao lưu võ học một cách thân thiện với võ sư Đinh Trọng Thủy (thầy của Tuấn ‘hạc’). Tôi có thể tới võ đường của Đinh Trọng Thủy, hoặc bất kỳ địa điểm nào ông ấy muốn để trao đổi võ học Vịnh Xuân truyền thống.” võ sư Pierre Flores nói.

Giữa lúc làng võ Việt đang xôn xao vì Francois Flores, Tuấn “hạc” bất ngờ lộ diện và chính thức nói lên tiếng nói của mình. Anh cho biết: “Võ sư Vịnh Xuân Pierre chưa liên hệ hay gửi chiến thư chính thức nào tới tôi. Từ sau trận thua của ông ta năm 2009, tôi đã cho ông ấy số điện thoại nhưng vẫn chưa thấy ông ấy liên lạc lại”.

Chia sẻ với Khám phá, Tuấn “hạc” cho biết thêm: “Tới Việt Nam lần này vẫn chưa thấy ông ấy gọi điện, thật bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo rằng ông ấy đang đi tìm tôi. Tôi là người Việt Nam, tôi không hiếu chiến, vì vậy nếu võ sư Pierre thực sự muốn gặp tôi, ông ấy cần phải liên lạc với tôi, ông ấy đã có số điện thoại của tôi từ 8 năm trước. Nếu ông ấy thực sự có thiện chí muốn gặp tôi, tôi sẵn sàng đón tiếp và nói chuyện cởi mở.”

https://www.youtube.com/watch?v=v9nJHW8XdXQ

Nói về việc tái đấu, Tuấn “hạc” không ngần ngại khẳng định, mình sẽ thượng đài bất kỳ lúc nào nếu Flores liên hệ với cơ quan có chức năng nhằm tránh những rắc rối không đáng có.

Khi được hỏi về trận thắng của Francois Flores trước võ sư Đoàn Bảo Châu, Tuấn cho biết: “Pierre thắng nhưng vẫn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi thái độ “thắng không kiêu”.

Kết quả trận đấu đã ngã ngũ, nhưng không ai nói nhiều về nó mà ở đây tinh thần thượng võ là thứ còn đọng lại mãi trong lòng người hâm mộ sau trận đấu. Những ánh mắt thân thiệt, cái ôm nồng ấm và cái bắt tay “thắm tình huynh đệ”, không còn gì “ghi điểm” ấn tượng hơn thế.

Giữa tâm bão, Tuấn "hạc" bất ngờ xuất hiện.
Giữa tâm bão, Tuấn “hạc” bất ngờ xuất hiện.

Trong mắt các võ sư, chuyên gia võ thuật Việt Nam đều nhận xét Pierre là người khiêm tốn, ham học hỏi và khẳng khái và sau trận thắng võ sư Đoàn Bảo Châu, người ta càng quý mến người đàn ông tới từ Canada hơn.

Ngoài ra, Tuấn “hạc” lại tiết lộ lý do “động trời” về người từng là bại tướng của anh: “Hồi 2009, bên UNESCO cấp bằng võ sư cho khoảng 30 người tại địa điểm Thiên Đường Bảo Sơn (Hà Nội). Khi đang tổ chức thì Flores và 1 phiên dịch xuất hiện. Ông ta thách đấu toàn bộ các võ sư, trong đó có tôi. Ngày hôm sau tôi và Pierre có mặt tại Hồ Thiên Quang  (Hà Nội) giao đấu và tôi đã đánh bại ông ấy”.

Trận đấu sau đó đã khép lại với chiến thắng toàn diện cho Tuấn “hạc”. Ông Pierre cũng vui vẻ chấp nhận thua cuộc, rồi xin số điện thoại Tuấn “hạc” hẹn ngày quay lại.