Conor McGregor bị truy nã sau khi làm loạn UFC 223

Ngay sau khi bị tước đai vô địch UFC, Conor Mcgregor cùng đồng bọn đã đến Barclays Center, Brooklyn (nơi tổ chức buổi họp báo UFC 223) để phá hoại. Hành động này đã khiến tay đấm người Ireland này bị truy lùng toàn New York.

Mgregor và đồng bọn đến Barclays Center và đối đầu với với Khabib. Mục đích là trả thù việc Khabib xô xát với Artem Lobov ở khách sạn trước đó. McGregor đập phá và tấn công một số nhân viên ở đây rồi tấn công chiếc xe bus chở các võ sĩ thi đấu tại UFC 223 về khách sạn. Conor đập vỡ cửa kính chiếc xe bus, khiến võ sĩ UFC bị thương là Michael Chiesa, Ray Borg và Rose Namajunas. Người bị thương nặng nhất trong vụ lôn xộn này là Chiesa, anh bị kính bắn vào mặt và bị Ủy ban thể thao của New York cấm thi đấu tại UFC 223 do thương tích khá nặng. Hiện Chieasa đang nằm trong bệnh viện và điều trị.

Chủ tịch UFC Dana White không hề hài lòng về việc này. Trên MMAjunkie, White nói: “Đây là chuyện kinh tởm nhất trong lịch sử giải đấu UFC. Đã có một lệnh bắt giữ đối với Mcgregor. Cảnh sát đang tìm kiếm Mcgregor. Máy bay của Mcgregor đã bị phong tỏa và chắc chắn Mcgregor không thể rời New York. Mcgregor sẽ bị bắt giữ. Tôi nghĩ nếu cảnh sát không thể bắt được anh ta thì sớm muộn gì Mcgregor cũng sẽ đầu thú. Đây là một hành động thực sự tồi tệ và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp thi đấu”.

Hiện tại “đệ tử” của Mcgregor – Lobov cũng bị cấm thi đấu vì được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. “Tôi không biết Mcgregor có dùng chất kích thích hay không. Mcgregor là một người có gia đình, đã có con mà lại có hành động như vậy. Anh ta mới có con. Và đây là lối sống của anh sao, Mcgregor? Anh còn đứa con trai đang đợi ở nhà đấy”. White nói thêm.

Nguyễn Thái