Huyền thoại WWE qua đời vì ung thư

Tượng đài làng WWE, Bobby Heenan đã thông báo về sự ra đi của ông ở tuổi 73.

Rousey vẫn lấp lửng về việc gia nhập WWE
Vừa trở lại, chủ tịch WWE đã bị đánh tết đầu

Cụ thể theo những xác nhận từ phía WWE, Bobby Heenan đã từ giã cõi trần ở tuổi 73 sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

“WWE vô cùng thương tiếc khi hay tin huyền thoại Bobby Heenan – người được xem là nhà quản lý vĩ đại nhất trong lịch sử ngành thể thao giải trí đã qua đời ở tuổi 73. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ của Heenan,” trang chủ của WWE cho biết.

Bobby Heenan là một trong những biểu tượng của WWE trong suốt 4 thập kỷ. Ông bắt đầu sự nghiệp đo vật và quản lý vào năm 1965 dưới tên gọi “Pretty Boy” Bobby Heenan. Bằng khả năng lèo lái siêu hạng, ông đã giúp hàng loạt những đô vật như Nick Bockwinkel, Ric Flair và Andre the Giant… gặt hái vô vàn thành công.

Chia sẻ về sự ra đi của Bobby Heenan, rất nhiều ngôi sao lớn của WWE đã không giấu được sự tiếc nuối của mình. Trên trang cá nhân, Triple H đã viết ngắn gọn rằng: “Heenan… người độc nhất.”

Jim Ross, bình luận viên số 1 của WWE, thì viết rằng: “Tin về sự ra đi của Bobby “The Brain” Heenan thật sự quá đau lòng. Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau. Không ai có thể làm tốt hơn The Wease.”

Ric Flair, người từng 16 lần giành đai vô địch hạng nặng của WWE cũng đã chia sẻ: “Bobby Heenan… người quản lý vĩ đại nhất, một trong những BLV vĩ đại nhất, và một trong những người trình diễn hay nhất mà ngành này từng có được.”

Xuân Anh