Floyd Mayweather: “Tôi là một ông già, không có nhiều cuộc chiến cho tôi”

“Độc cô cầu bại” thừa nhận bản thân là một ông già, do đó sẽ không có nhiều cuộc chiến cho anh tại đấu trường UFC.

Ở thời điểm hiện tại, Floyd Mayweather dường như không còn quan tâm nhiều đến việc chiến đấu ở UFC nữa. Điều này khác với thời điểm đầu năm khi huyền thoại Quyền Anh muốn thử sức ở bộ môn võ tổng hợp MMA, gây sốc cho thế giới thể thao.

Những chia sẻ gần đây nhất cho thấy động thái tiềm năng đối với UFC về cuộc chiến Mayweather vs. McGregor II rất khó xảy ra. Anh nói: “Bây giờ, tôi là một ông già, không có nhiều trận đấu cho Floyd Mayweather. Tôi không nghĩ về việc chiến đấu ngay bây giờ”.

Mặc dù Floyd có thể nhận một khoản tiền hàng trăm triệu đô la ở UFC nhưng có lẽ “độc cô cầu bại” không còn nghĩ đến việc tái xuất.

“Ngay bây giờ, tôi đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới, làm những việc khác nhau, ôm lấy người hâm mộ của tôi, nhận được tình yêu từ khắp nơi trên thế giới, ngay bây giờ tôi đang đi du lịch. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này, tôi đã nghỉ hưu”, Floyd chia sẻ.

Trước đó, một vệ sĩ lâu năm của Floyd là La Rosa tin rằng khả năng Mayweather hoàn toàn có thể chiến đấu tại UFC. Với riêng Conor McGregor, tương lai của tay đấm người Ireland vẫn đang mù mịt.

Hôm qua, Conor chia sẻ một video tập luyện trên Instagrams như một minh chứng rằng sắp trở lại. Mặc dù vậy, anh phải hầu tòa vào ngày 14/6 tới trước khi nghĩ đến những trận đấu.

Phía UFC vẫn chưa trừng phạt McGregor cho trò hề mà anh gây ra nhưng dự kiến nó sẽ được thực hiện sau khi hầu tòa. Chủ tịch Dana White nói: “Anh ta phải bị pháp luật trừng trị trước. Hãy xem điều gì xảy ra ở New York”. Người đứng đầu UFC cũng khẳng định rằng tương lai của Conor McGregor chỉ được quyết định sau phiên tòa sắp tới.

Võ Đạt