“Sát thủ bẩm sinh” Carlos Condit – Trận đấu đẫm máu

Tiêu tốn thời gian hơn một năm để Cựu vô địch tạm quyền hạng cân Welterweight trở lại sàn đấu, sau cuộc phẫu thuật chữa trị vết thương gối, tại UFC Fight Night 67 bên trong đấu trường Goiania, Brazil. Kết quả mang lại là sự phấn khích ngoài mong đợi.

“Sát thủ bẩm sinh” Carlos Condit đã trở lại
Dominic Cruz quyết tâm trở lại sau chấn thương
UFC Fight Night 67: Mark Hun bầm dập trước Stipe Miocic
“Người châu Âu đầu tiên” của UFC tuyên bố giải nghệ

1

Bác sĩ tại sàn đấu đã ra một quyết định thận trọng nhưng rất sáng suốt khi dừng trận đấu trước khi hiệp ba bắt đầu vì tổn thương ở mũi của Thiago Alves.

Hiệp đấu đầu tiên rất chủ động và mang tính chiến thuật từ phía cả 2 võ sĩ, Carlos Condit luôn di chuyển ra ngoài tầm với sau khi tung các đòn kết hợp vào Alves, Condit cho thấy các đòn tấn công đa dạng, đáng chú ý là các đòn đá cao rồi thấp, các đòn đấm tay trước jab rồi đến chỏ.

Về phần của Alves, anh đánh trúng Condit bằng một đòn tay phải, anh cũng thấy được đòn phản công của anh khá thành công vào cuối hiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, chỉ cần hơn một phút ở hiệp hai, Condit đánh ngã Alves bằng đòn tay trái rất mạnh. Cả khán phòng đều im lặng, Condit cùng theo Alves xuống sàn đấu để chấm dứt trận tại đây. Sau đó, Condit chiếm thế thượng phong mount position, kéo Alves xuống sàn tựa vào lồng đấu, từ vị trí này, Condit ra các đòn đấm và chỏ rất mạnh, khiến mặt của Alves chảy máu dữ dội.

2

Alves vẫn không khuất phục, anh tìm lối đứng dậy rồi tung phản đòn, tuy nhiên một đòn tay phải dữ dội từ Condit kết hợp với đòn chỏ chính xác để anh quật ngã Alves. Từ đây, Condit chiếm ưu thế trên sàn, cố dùng đòn khóa tay armbar, trước khi anh ngồi trên lưng Alves khi hiệp hai còn chưa đầy hai phút, Condit giữ được tay phải của đối phương cố ra đòn rear-naked choke bằng đòn tay trái. Alves giờ đây phải phòng thủ đòn siết choke, hóa ra anh lại nhận tiếp những đòn đấm từ Condit. Võ sĩ từ American top team Alves tiếp tục đứng dậy một lần nữa khi hiệp đấu còn 3 giây.

Chiếc mũi của Alves bị lệch và máu chảy tràn lan từ các vết thương, che gần hết mặt của Alves, máu dính cả mặt của Condit, Alves vẫn tiếp tục rình rập để tung đòn. Đó chính là cách hiệp hai kết thúc, rõ ràng Condit gây nhiều tổn thương hơn, nhưng Alves vẫn không khuất phục.

Trong thời gian giữa hiệp hai và ba, bác sĩ đã xem xét vết thương của Alves và ra quyết định trận đấu không nên tiếp tục, trận đấu phải dừng lại và sự trở lại của “sát thủ bẩm sinh” đã tạo nên lịch sử. Trận thắng T.K.O(technical knockout) này đưa Condit lên vị trí thứ hai về tổng thành tích K.O, TKO tại WEC và UFC hạng cân Welterweight trong lịch sử, người giữ vị trí số 1 là Matt Hughes với 11 trận, Carlos Condit 10 trận.

3

Trong suốt cuộc họp báo sau trận đấu, Thiago Alves vẫn cương quyết anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu, nhưng anh vẫn lịch sự với Condit. Anh nói:

“Tôi biết tôi vẫn thi đấu tiếp được.”

Condit làm rõ một điều anh cũng rất tôn trọng Alves theo lời của anh:

“Anh ta là võ sĩ tôi vẫn luôn tôn trọng trong nhiều năm, thật vinh khi được đấu với anh ta.”

Condit cho chúng ta thấy rằng, thậm chí sau một chấn thương dữ dội khiến anh dừng thi đấu hơn cả năm, nhưng anh vẫn là một võ sĩ đáng gồm ở top 10 welterweight. Và đối  thủ nhà cựu vô địch tạm quyền muốn tiếp theo, vẫn là nhiều hành động hơn:

“Ai cũng được, tôi muốn một trận hay ra trò, tôi muốn ai đó thật sự thú vị.”

Mời mọi người cùng VoThuat.vn xem trận đấu giữa Carlos Condit và Thiago Alves:


Hoàng My