Án mạng làng võ (kỳ 3): Cái chết của mối tình với người đàn bà hơn tuổi

Thân hình chằng chịt những vết thương, khuôn mặt in hằn các vết sẹo lớn… sẽ là nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời người phụ nữ ấy. Còn nam VĐV Pencak Silat C.V.H sau khi gây án đã để lại bao day dứt, đau đớn cho những người thân yêu.

Án mạng làng võ (kỳ 2): Giết người vì một câu nói

Lật lại những vụ án gây rúng động làng võ (Kỳ I)

MỐI TÌNH MỘT THÁNG ĐẦY TỘI LỖI

Chị Mận (tên nhân vật đã được thay đổi) – vốn là một phụ nữ 29 tuổi đã có chồng, quê ở huyện Tuy An (Phú Yên). Trong một lần ở tỉnh nhà tổ chức giải đấu võ thuật, VĐV Pencak Silat C.V.H đã lọt vào mắt chị mận vì có cao to vạm vỡ và ngoại hình khá điển trai. Lân la làm quen rồi cũng thành, ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại chuyện trò. Mỗi ngày tiếp theo những dòng tin càng trở nên ngọt ngào và gợi mở. Mê dại trong cơn say tình lạ, chị Mận và H nhanh chóng quấn lấy nhau mặc kệ đây là một mối tình tội lỗi chỉ vừa bắt đầu cách đây vài ngày.

huy chuong 06
Những tấm huy chương danh giá không làm nhân phẩm của một VĐV thức tỉnh! Ảnh minh họa.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, giấu chồng con và gia đình, chị Mận đón xe khách cùng Hào về thành phố Vinh chơi một tuần. Cậu trai tơ mới lớn với những bỡ ngỡ trong cuộc tình đầu tiên cùng người đàn bà có chồng con từng trải. Cuộc phiêu lưu tình ái đã phải trả giá đau đớn chỉ sau chưa đầy một tháng quen nhau.

Sau khi chơi ở Vinh 7 ngày, Mận rủ H đi Đắk Lắk thưởng ngoạn du cảnh để tránh những ánh mắt dị nghị dòm ngó. Cả hai dừng chân ở Buôn Mê Thuột và rủ nhau về Buôn Hồ. Tưởng rằng mộng tình ái của họ sẽ bay bổng trong khung cảnh thơ mộng của núi đồi, thế nhưng chị Mận không ngờ rằng đây cũng chính là ngày định mệnh ác nghiệt của đời mình.

CÁI GIÁ CỦA SỰ MÙ QUÁNG…

C.V.H là người Nghệ An, chưa từng có tiền án tiền sự và đã giành được nhiều HCV Pencak Silat ở các giải đấu quốc gia. Với H, mối tình cùng người đàn bà hơn tuổi không những mang lại nhiều cảm xúc mới lạ mà còn để thõa mãn ý đồ… cướp của trong đầu.

Bước chân người tình dẫn H vào sâu trong từng thông cách quốc lộ 14 khoảng 200m để ngồi tâm sự. Sau những câu chuyện tình tứ riêng tư, H ngỏ ý xin mượn chị Mận ít tiền để về quê ít hôm rồi vào. Không may H lại nhận  được câu trả lời là “Mận cũng đang khó khăn, không có tiền nên không thể cho mượn được”.

Chị Mận không hề biết rằng câu nói đó của chị đã khiến H nảy sinh ý đồ giết chị để cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị nghe điện thoại, H bất ngờ xông vào bóp cổ người tình cho đến khi nạn nhân ngất lịm đi. Sau đó Hào kéo chị Mận lên chính chiếc xe máy của chị chở đến một số hâu trong rừng để phi tang xác chị. Không dừng lại ở đó, Hào dùng dầu nhọn của một khúc cây bị gãy đâm hai nhát vào cổ chị trước khi dùng chân đá, đạp túi bụi vào người chị Mận cho đến khi thấy chị nằm bất động.

Tình yêu mù quáng bất chấp tội lỗi đã khiến cả hai người trong cuộc phải trả giá. Ảnh minh họa.
Tình yêu mù quáng bất chấp tội lỗi đã khiến cả hai người trong cuộc phải trả giá. Ảnh minh họa.

H quay lên lục túi lấy tài sản của chị Mận gồm 2 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, khuyên tai, 3 nhẫn vàng, thẻ ATM, toàn bộ tiền mặt 300 nghìn đồng rồi mang theo xe máy bỏ trốn.

Tưởng rằng người tình hơn tuổi đã mãi mãi im lặng nhưng H không ngờ sau đó chị Mận tỉnh lại, bò ra đường kêu cứu và nhanh chóng khai ra tên thủ ác đã sát hại mình. Công an Buôn Hồ đã phối hợp với công an tỉnh Nghệ An để xác minh và kêu gọi C.V.H ra đầu thú. Hai ngày sau đó, được sự vận động của gia đình, H dã đến Công An thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cúi đầu nhận tội.

Ít ai biết rằng, C.V.H sinh ra trong gia đình làm nông gia giáo ở vùng quê nghèo, từ trước đến nay H luôn được mọi người nhận xét rất hiền lành, ít nói. Còn người phụ nữ 29 tuổi thì phải gánh chịu nỗi đau không sao tả xiết. Vì niềm đam mê tình ái nhất thời mà mù quáng khiến chính mình gánh hậu quả. Sự việc đã qua đi, nhưng nỗi đau còn đó và mãi mãi sẽ không nguôi ngoai!

C.V.H sinh năm 1988, từng giành HCV Giải Pencak Silat U17 quốc gia 2005, là Kiện tướng quốc gia từ 2008 đến 2011, thành viên đội tuyển quốc gia từ năm 2009. Với tố chất đặc biệt trong sự nghiệp của mình H đã đạt 7HCV, 2HCB, 1 HCĐ ở các giải quốc gia và quốc tế. Trước ngày gây án, H giành HCV Giải Pencak Silat quốc gia tổ chức ở Vũng Tàu.

Còn tiếp: Án mạng làng võ (Kỳ 4): Quán quân Wushu thành kẻ đòi nợ thuê.

Nhật Vũ