(VoThuat.vn) – Nhà vô địch WBC hạng nặng phát biểu về cuộc so tài chưa thể diễn ra cùng ngôi sao đồng hương.

Tyson Fury sẽ trở lại võ đài vào ngày 3 tháng Mười Hai tới, trong cuộc tái đấu Derek Chisora nhằm bảo vệ đai WBC hạng cân trên 90 kg.

Fury sắp tái ngộ “bại tướng” Chisora.

Sau cuộc thượng đài nói trên, mục tiêu lớn nhất của “Vua Gypsy” là thống nhất các các đai vô địch cùng Oleksandr Usyk. Tuy nhiên, có thể nhà vô địch người Ukraine phải bảo vệ ngôi vương trước Filip Hrgovic ở trận kế tiếp, để không bị tước mất đai IBF.

Điều này khiến Fury phải tìm kiếm một đối thủ dự phòng, và tay đấm bất bại người Anh đã tiết lộ rằng Joe Joyce là cái tên bản thân đưa vào tầm ngắm. Tài năng sinh ra tại Manchester đã loại bỏ Anthony Joshua – ngôi sao đồng hương mà bản thân không thể đạt thỏa thuận so găng hồi mùa hè – khỏi danh sách.

Gần đây, Joshua cho biết bản thân sẽ trở lại sàn đấu vào tháng Ba năm sau. Theo dự kiến, AJ sẽ thượng đài cùng người thắng trong trận đấu Dillian Whyte vs Jermaine Franklin.

Dù người hâm mộ nước Anh rất muốn chứng kiến Fury và Joshua đối đầu, nhưng có vẻ “Vua Gypsy” đã không còn hứng thú với điều này. Võ sĩ 34 tuổi phát biểu và được The Sun dẫn lời:

“Chẳng có gì hấp dẫn khi đấu với một tên hèn nhát. Tôi không đấu với những kẻ nhát gan, chỉ duy nhất với những người đàn ông thật sự.

“Vua Gypsy” một lần nữa đả kích AJ.

Sự say mê của tôi nằm ở những trận đấu với Deontay Wilder tại Mỹ, đó là những cuộc so găng ưa thích của tôi. Trận đấu vô giá trị với Joshua tại đây, chỉ giống như thưởng thức thịt nướng vào Chủ nhật, và chỉ có những người Anh chú ý đến nó.

Usyk đứng đầu danh sách mua sắm, tôi đang đi săn anh ta. Nhưng khi tôi tẩn Usyk một trận, mọi người sẽ nói gã này quá nhỏ con và đó là một trận đấu không tương xứng.”

Những màn thể hiện đỉnh cao của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: