(VoThuat.vn) – Dillian Whyte đã tung lên mạng xã hội một video nhằm châm chọc hành động đẩy tạ mới đây của Deontay Wilder.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Tyson Fury vào ngày 24 tháng Bảy tới, Wilder đang luyện tập rất chăm chỉ. Để lên tinh thần, võ sĩ người Mỹ đã live stream cảnh mình nâng đòn tạ nặng 140 kg, rồi la hét thách thức Fury.

Wilder đã rất cố gắng để nâng được mức tạ 140 kg.

Wilder đã nhìn thẳng vào camera và tuyên bố: “Tôi sẽ là một chiếc tàu hỏa. Cậu nói mình là xe tải đúng không? Tôi sẽ tông vào cậu như một chiếc tàu chở hàng, nhóc ạ. Tốt hơn là cậu nên chuẩn bị gia tăng trọng lượng của mình đi.”

Và trước lời tuyên chiến tự tin của cựu vương WBC, Whyte đã không giữ được im lặng. Trong quá khứ, dù chưa từng so tài trên sàn đấu nhưng tay đấm gốc Jamaica đã rất nhiều lần nói xấu Wilder.

Lần này cũng không ngoại lệ. Whyte đã đăng một dòng bình luận ngắn trên Instagram cá nhân với nội dung: “Hãy nhìn gã hề với màn trình diễn kém cỏi này đi, thật buồn cười.”

Whyte chế giễu hành động của võ sĩ người Mỹ.

Một ngày sau đó, võ sĩ người Anh cũng tung một clip cho thấy bản thân nâng mức tạ có cùng trọng lượng như Wilder, nhưng rất dễ dàng. Whyte nhún vai rồi nói: “Có những gã lên đó (mạng xã hội) rồi la hét vì nâng được mức tạ nhẹ hều. Đó là cách để tôi biết được, Wilder chỉ là một con mèo cái. Anh ta hét lên vì mức trọng lượng nhỏ như vậy. Một tên hèn. Tôi đã đáp lại sự nỗ lực lớn nhất của anh một cách nhẹ nhàng. Bất cứ lúc nào và ở đâu, chúng ta cũng phải đấu một trận. Hãy tiến hành thôi, tên chết nhát.”

Whyte lặp lại “màn biểu diễn” của Wilder một cách nhẹ nhàng.

Từ khi Wilder còn giữ đai WBC hạng nặng, Whyte đã nhiều lần kêu gọi “Oanh tạc cơ sắt” so găng với mình. Nhưng tay đấm 35 tuổi chưa bao giờ đáp ứng, điều này khiến cho Whyte rất tức giận và tạo ra một “mối thù hằn” với Wilder. Thế nên, lúc này “Kẻ vồ người” lại một lần nữa tuyên chiến với đối thủ từ bờ bên kia Đại Tây Dương.

Dù vậy, Whyte sẽ phải chờ Wilder so tài lần 3 cùng Fury trước. Và nếu như “Vua Gypsy” lại một lần nữa thắng trận, khi đó liệu nhà vô địch WBC ‘tạm quyền’ có còn muốn đấu với Wilder, thay vì Fury?

Xem những màn thể hiện đỉnh cao của Dillian Whyte:

Dương Quang


Tin liên quan: