(VoThuat.vn) – Dillian Whyte từng đối mặt với vụ ám sát bằng súng và trải qua cuộc sống đầy bạo lực giữa các băng đảng lúc trẻ.

Whyte từng bị bắn, làm bố khi mới 13 tuổi và những người bạn thời thơ ấu của anh phần lớn đều đã chết hoặc ở trong tù. Vậy nên, không khó để hiểu được tại sao tay đấm 33 tuổi miễn nhiễm trước những chiêu trò tâm lý của Tyson Fury.

Whyte chia sẻ về cuộc sống “địa ngục” mà mình từng trải qua.

Trong một lần châm chọc Whyte trước trận đấu ngày 23 tháng Tư tới, Fury từng gọi đối thủ đồng hương là “người vô hình” (do võ sĩ này biến mất trước truyền thông và trốn luôn cả buổi họp báo). Dù vậy, khi Whyte kể về quá khứ đáng sợ và đầy bạo lực của mình, trò đùa của “Vua Gypsy” dường như chẳng còn mấy vui vẻ nữa.

“Thành thật, tôi chẳng nhớ chút gì tốt đẹp về cuộc sống trước đây của mình cả. Tất cả mọi thứ trong ký ức của tôi là sự thống khổ, nỗi đau và sự cô đơn. 

Tôi nhớ lúc nhỏ mình đã làm những việc vặt với bố và anh em tôi, chúng tôi đã trải qua đau đớn, đói kém, sự giận dữ, lạm dụng và bạo lực. Chúng khiến tôi cứng rắn hơn và đó là lý do tôi có thể trở lại sau thất bại [trong boxing].”

Cuộc sống tuổi teen của Whyte tại London gắn liền với bạo lực và các băng đảng. Võ sĩ gốc Jamaica từng suýt bị giết bởi một người dùng súng tiểu liên.

“Đã có một vụ ám sát đối với tôi. Tôi từng bị bắn và bị đâm nhiều lần. Lúc đó tôi xong việc (gác cửa) ở câu lạc bộ và về nhà. Rồi một gã nhảy ra từ bụi rậm gần nhà tôi và rút ra khẩu tiểu liên. Tôi chỉ bỏ chạy và thoát khỏi. Tôi phải thường xuyên chiến đấu. Rất nhiều thành viên băng đảng xung quanh đó, ai trong số họ cũng có thể giết tôi bất cứ lúc nào.”

Fury là một thử thách khác trong cuộc đời Whyte.

Vào cuối tuần này, Whyte sẽ bước vào một trận chiến khác trong cuộc đời, vì 6 triệu bảng và danh hiệu WBC nặng trong tay Fury. Võ sĩ có biệt danh “Kẻ vồ người” chia sẻ:

“Nó chỉ là một mối nguy hiểm khác và mối nguy hiểm này chẳng là gì so với những điều tôi phải trải qua hằng ngày để sống sót trước kia. Tôi chưa từng kỳ vọng mình vẫn còn sống sau tuổi 20. Những người bạn thuở nhỏ của tôi đều đã chết hoặc vào tù. Với tôi, mọi thứ lúc này đều là phép màu. Tôi không quan tâm đến Fury hay những tay đấm khác.”

(Theo Telegraph)

Hậu trường trận chiến giữa Tyson Fury và Dillian Whyte:

Dương Quang


Tin liên quan: