(VoThuat.vn) – Chủ tịch Liên đoàn Judo Iran, Arash Miresmaeili, được cho rằng chính là người ra lệnh ép Saeid Mollaei bỏ cuộc ở tứ kết giải vô địch thế giới 2019.

Trong quá trình bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới ở Tokyo năm 2019, Saeid Mollaei đã bị chính quyền Iran ép phải bỏ cuộc tại vòng tứ kết. Nguyên do là bởi Iran không muốn xảy ra viễn cảnh Mollaei chạm trán một võ sĩ Israel ở chung kết

Mollaei bị ép buộc rút lui khỏi giải vô địch thế giới 2019.

Được biết, Iran không công nhận Israel trong hơn 40 năm qua, đồng thời thực thi chính sách tẩy chay các trận đấu với VĐV của quốc gia này.

Trước sức ép từ chính quyền Iran, Mollaei vẫn tiếp tục thi đấu, để rồi dừng bước ở bán kết trước Matthias Casse. Sau khi giải đấu kết thúc, Mollaei xin tị nạn ở Đức và không dám trở lại quê nhà.

Mới đây, một đoạn ghi âm được công bố với mục đích tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Judo Iran, Arash Miresmaeili là người đứng sau mọi việc. Theo nội dung đoạn ghi âm, Miresmaeili được cho rằng đã trao đổi với huấn luyện viên Majid Zareian về việc yêu cầu Mollaei bỏ cuộc:

Miresmaeili được cho rằng chính là người đã yêu cầu Mollaei bỏ cuộc.

“Quan điểm của chính phủ, của tôi, của Bộ trưởng và tất cả chúng tôi, là cậu ấy không được phép đấu võ sĩ của Israel. Hãy thông não cho cậu ta hiểu rằng không được phép thi đấu trong bất kỳ trường hợp nào. Cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình,”

Được biết, phía Liên đoàn Judo quốc tế (IFJ) ban đầu ra lệnh cấm vĩnh viễn Judo Iran. Tuy vậy, án phạt được điều chỉnh xuống còn 4 năm (từ 18 tháng 9 năm 2019 cho đến 17 tháng 9 năm 2023), sau khi Tòa án thể thao quốc tế cho rằng án cấm vĩnh viễn là không có cơ sở pháp lý trong các quy định của IJF.

VoThuat.vn


Tin liên quan: