Cain Velasquez: Tập trung cao độ và không lời biện minh

Cain Velasquez được hứa sẽ có trận tái đấu với đương kim vô địch Fabricio Werdum, và trong lần chia sẻ gần đây, anh cho thấy sự tập trung cao độ để giữ nhiệt huyết và thể lực để lấy lại ngôi vương, song song đó, anh cũng thừa nhận lần mất đai tại UFC 188 hoàn toàn là lỗi thiếu chuẩn bị của anh.

Xem lại trận thua của Fedor Emelianenko trước Fabricio Werdum
Velasquez vs. Werdum II phải trì hoãn ít nhất đến tháng 03/2016

Hình 1

Bước ra khỏi trận chiến bại dưới tay Fabricio Werdum tại UFC 188, vị cựu vương 33 tuổi này thích ý tưởng trở lại lồng bát giác nhanh chóng và cùng kiếm tiền với người bạn thân đồng thời cũng là bạn tập Daniel Cormier, người đã bảo vệ thành công chiếc đai light heavyweight tại UFC 192.

Nhưng một cuộc goi từ tổng giám đốc của UFC Dana White đã khiến anh phải chuyển đổi kế hoạch, tuy nhiên anh vẫn có cuộc hành trình đến Houston để cổ vũ bạn của anh. Khi được khán giả hỏi, anh trả lời: “Tôi nhận được cuộc gọi từ Dana và ông ấy nói ông ấy muốn tôi đấu với Werdum lần nữa và tôi nói ‘tôi rất hạnh phúc để làm chuyện đó’.”

Cặp đấu này ban đầu được lên lịch để chạm trán tại main event của UFC 180 tại Mexico, nhưng khoảng tầm hơn 3 tuần trước sự kiện, Velasquez chịu chấn thương ở gối và đẩy anh ra ngoài cuộc chiến. Werdum lần đó đạt được trận thắng TKO bằng đòn gối bay flying knee trước Mark Hunt để khoác lên vai chiếc đai vô địch tạm quyền và giữ cả hai chiến binh khỏi trận so găng mong đợi.

Sau khi phục vụ mùa đầu tiên của chương trình The Ultimate Fighter: Latin America với tư cách huấn luyện viên, Velasquez và Werdum gặp mặt nhau tại sàn đấu để thống nhất chiếc đai hạng nặng tại UFC 188 cũng tại Mexico. Đó là trận đầu tiên của Velasquez kể từ khi thắng giòn giã Junior Dos Santos ở lần tái đấu thứ 2, chuỗi thời gian dài 20 tháng.

Trong khi Werdum dành thời gian hơn cả tháng chuẩn bị ở thành phố có bầu không khí mỏng Mexico, Velasquez lại chọn bỏ thời gian ra hầu hết ở quê nhà San Jose, anh bay đến Mexico 3 tuần trước khi xuất trận. Từ sự khởi xướng của trận đấu, rất rõ ràng phương pháp chuẩn bị của cả hai sẽ là một nhân tố quan trọng.

Video toàn trận main event UFC 188: Velasquez vs. Werdum:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”76268″]

Và đúng như thế, Velasquez mất sức nhanh chóng, còn nhà vô địch tạm quyền vẫn giữ được nhịp độ trận rất cao và tấn công với tầng suất lớn. Kết cục là chiến thắng bằng đòn guillotine choke tại hiệp 3 cho võ sĩ từ Brazil và một bài học xương máu cho võ sĩ hạng nặng từ học viện kickboxing Mỹ.

Velasquez thừa nhận thiếu sót: “Tôi nên chuẩn bị kĩ hơn, nhưng tôi không như thế, thua là thua thế thôi. Đó là lần đầu tiên tôi thi đấu ở độ cao cỡ đó, vì vậy bạn được bài học từ ấy và bạn tiến lên. Lần kế tiếp, nếu có thi đấu ở nơi như thế, tôi biết tôi phải làm gỉ rồi.”

Khi anh leo đến đỉnh của hạng cân heavyweight với trận đánh tơi tả Brock Lesnar vào tháng 10/2010, võ sĩ đến từ bang  Arizona dường như đã nằm yên trên vị trí cao chót vót. Về sau anh bảo vệ thành công chiếc đai hạng nặng đến hai lần. Nhưng sau khi rất khỏe khoắn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp thì hết chấn thương này đến chấn thương khác đã ngăn  cản sự xuất hiện của võ sĩ hạng nặng đầy tài năng này với 7 lần thượng đài trong vòng đến 7 năm.

Video Cain Velasquez đánh bầm dập Brock Lesnar tại UFC 121:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”76269″]

Trong khi thành tích của Cain có thể thêm thắng thua tuy nhiên anh không muốn phải bỏ thời gian ra chỉ để làm khán giả. Hiện tại, tất cả những gì anh quan tâm là cuộc hành trình tìm đến Werdum vào năm 2016. Cho dù trận tái đấu với Werdum là ở đâu chăng nữa, ở Brazil hay Mỹ hoặc Mexico, anh sẽ dành hết mọi nỗ lực để sẵn sàng lấy lại những gì anh đã đánh mất.

Hoàng My