Derrick Lewis: Tôi tưởng mình sắp chết

(Vothuat.vn) – Derrick Lewis nói rằng anh ấy khỏe hơn nhiều khi tham gia trận đấu với Marcos Rogerio de Lima tại UFC 291 so với trận đấu trước đó.

Derrick Lewis sẽ trở lại lồng bát giác cuối tuần này tại UFC 291 để đối đầu với Marcos Rogerio de Lima.

Trước thềm cuộc chiến được chờ đợi, Derrick Lewis đã chia sẻ cảm nhận khó khăn mỗi lần phải cắt cân nhất là trước trận thua Serghei Spivac hồi tháng 2.

Derrick Lewis nhận thất bại TKO trước Serghei Spivac hồi tháng 2.
Derrick Lewis nhận thất bại TKO trước Serghei Spivac hồi tháng 2.

“Trận đấu gần nhất của tôi, tôi thực sự đã bất tỉnh ngay trước khi weigh-ins,” Derrick Lewis nói tại UFC 291 media day. “Tôi đã bất tỉnh, các huấn luyện viên của tôi phải cõng tôi, đảm bảo rằng tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi không còn chút năng lượng nào trong suốt thời gian còn lại của tuần đó.”

“Tôi đã giảm được 25 pound trong ba ngày, không ăn và chỉ uống nước,” Derrick Lewis nói thêm. Tôi cảm thấy mình như đã chết, và tôi nghĩ về tất cả những võ sĩ phải trải qua điều đó. Họ bất tỉnh và không thể chiến đấu.”

Derrick Lewis tự tin trước cuộc chiến với Marcos Rogerio de Lima.
Derrick Lewis tự tin trước cuộc chiến với Marcos Rogerio de Lima.

Sau khi chia sẻ về trải nghiệm không vui vẻ ở lần cắt cân trước, Derrick Lewis cho biết anh cảm thấy tốt hơn ở cuộc chiến cuối tuần này.

“Tôi rất hào hứng khi được vào đó và chiến đấu,” Lewis nói tiếp. “Không có gì để lo lắng về những gì mọi người nói về tôi, hay bất kỳ thứ gì tương tự, chỉ cần ra đó và tận hưởng niềm vui.”

“Tôi tin rằng tôi sẽ thực sự vui vẻ ngoài đó cuối tuần này và các bạn sẽ thấy điều gì đó khác biệt từ tôi, bởi vì tôi đang cảm thấy rất tuyệt.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link