Philipp Bayer – kì nhân một tay của bộ môn Vịnh Xuân

Nhắc đến những kỳ nhân trong làng Vịnh Xuân thế giới, không thể không nhắc đến Philipp Bayer  – người đàn ông xấu số nhưng bền bỉ với niềm đam mê võ thuật.

Trận chiến đưa dị nhân một tay lên ngôi vô địch XFC

Krystal Cantu – mất một tay vẫn đam mê trở thành lực

Sinh năm 1956 tại Đức, Philipp Bayer lớn lên với niềm yêu thích các bộ môn võ thuật châu Á, tự nhiên như một tiềm thức. Từng tập luyện Karate và Taekwondo- hai môn võ dến từ châu Á, thế nhưng Bayer vẫn không thôi nghĩ về việc chuyển sang tập luyện một bộ môn võ thuật khác.

Bayer thời trẻ.

Lựa chọn kế tiếp – và cuối cùng của Bayer chính là Vịnh Xuân. Bắt đầu tập luyện một thời gian, năm 1980, Bayer không may mất đi cánh tay trái của mình trong một tai nạn. Tuy nhiên, dường như đã nhận ra Vịnh Xuân chính là bộ môn mà trái tim ông thuộc về, Bayer quyết định không dừng việc luyện, mà tiếp tục với các kỹ năng của Vịnh Xuân, cũng như biến tấu nó theo một cách khác để phù hợp với thương tật của mình.

“Sáng tạo, lạc quan, và biết cách hạn chế khuyết điểm thương tật của mình”. Đó là những gì mà các đồng môn đánh giá về Bayer. Ngày nay, ở tuổi 60, Bayer vừa đúc kết được kinh nghiệm và sự tinh tế trong thủ pháp Vịnh Xuân, vừa giữ vững được sự nhanh nhẹn nhạy bén – điều mà thậm chí nhiều người trẻ vẫn phải ao ước.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94362″]

Phạm Vũ