Những vụ án của các võ sĩ gây chấn động làng võ Việt (P.1)

Đã không ít những vận động viên từng vào tù ra tội, biến mình thành những kẻ sát nhân máu lạnh, trở thành những kẻ đòi nợ thuê, chém mướn.

Video quay cận cảnh hành động giết người của võ sĩ Jiu-Jitsu tại Sài Gòn
Thiếu gia nhà giàu, giỏi võ giết người cướp tài sản ở Sài Gòn

Cựu võ sĩ Wushu giết người chỉ vì một câu nói.

Ngô Đại Nam từng là võ sĩ Wushu ở Khánh Hòa, sau đó được gọi lên tuyển trẻ quốc gia. Nhưng khi chưa đạt được thành tích nào, Nam dính chấn thương nặng và không tiếp tục thi đấu được. Nam quyết định vào TP.HCM lập nghiệp và gây ra án mạng nghiêm trọng.

ngodainam

Ngày 22-11/2011, TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Ngô Đại Nam (23 tuổi, ngụ Khánh Hòa) về tội “Giết người”. Theo án sơ thẩm, khuya ngày 15-5-2010, Ngô Đại Nam cùng vài người bạn chở 3 cô gái đến vũ trường Gossip số 79 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm.

Phan Trung Thảo đứng gần bàn của Nam và nhìn qua nhóm Nam khen đẹp trai. Sau khi tàn cuộc vui Nam tiến lại gần Thảo và tát Thảo một cái, sau đó bỏ ra ngoài đợi lấy xe đi về. Hai bên xảy ra xô xát, Nam bị xô ngã và chạy lại cốp xe lấy con dao lê dài 45cm đuổi theo đâm Thảo. Thảo bị chém nhiều nhát ở lưng và tử vong sau đó.

VĐV pencak silat giết người tình cướp tài sản

Một võ sĩ từng giành nhiều danh hiệu, đáng kể Hào đã đạt tới 7 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng ở nhiều giải đấu như giải trẻ quốc gia, cúp các CLB toàn quốc; giải vô địch quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc; giải tiền Seagames và huy chương Vàng giải Vô địch quốc gia 9/2011.

Trong lúc sinh hoạt ở đội tuyển, Hào luôn tỏ ra là người rất chấp hành nội quy, được nhiều người đánh giá là hiền, đạo đức tốt.

Theo những gì công an ghi nhận, vào 13h30 ngày 12/10/2011, Cao Văn Hào lúc đó đang là VĐV tuyển Pencak Silat tỉnh Nghệ An ra tay sát hại người yêu của mình là chị Trần Thị Kim Ánh (ngụ ở Phú Yên), nhưng rất may mắn nạn nhân đã thoát chết.

vdv1

Cụ thể, sau khi cả hai đi du lịch ở tại Đắk Lắk, chị Ánh rủ Hào về Buôn Hồ thăm bạn. Khi đi đến khu vực đồi thông đèo Hà Lan, cả hai dừng lại tham quan, ngồi tâm sự thì bất ngờ Hào bóp cổ chị Ánh đến ngất xỉu rồi chở đến một hố đất gần đó vứt xác phi tang. Nghĩ chị Ánh chưa chết, Hào dùng một cành cây nhọn đâm nhiều nhát, đồng thời đá, đạp lên người nạn nhân nhiều lần cho đến khi không thấy chị Ánh cử động nữa mới bỏ đi.

Hào lấy toàn bộ tài sản của chị Ánh gồm 2 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, khuyên tai, 3 nhẫn vàng, thẻ ATM trong đó có 60 triệu đồng, 1 xe máy và toàn bộ số tiền mặt hơn 300 triệu đồng. Đến 13h cùng ngày, chị Ánh tỉnh lại và bò được ra đường nên được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Sau khi cuỗm toàn bộ tài sản của nạn nhân, hắn đã chạy ra Đà Nẵng để lẩn trốn trước khi được người nhà đưa ra đầu thú 48 giờ sau khi gây án.

Quán quân quốc gia thành kẻ đòi nợ thuê.

Cuối tháng 10/2014, một tay chuyên đòi nợ thuê khét tiếng đã phải xa lưới pháp luật và phải chịu án 12 năm tù. Tên của hắn là Vũ Thế Nhất (tự Tuấn Voi). Ít ai biết rằng, Tuấn “voi” từng là vô địch quốc gia trước khi thành kẻ đòi nợ thuê khét tiếng nhất xứ Thanh.

Vì nặng đến 100kg nên Nhất mới có cái biệt danh Tuấn “Voi” và mỗi khi nhắc đế tên của y đều khiến cho những tay anh chị khác phải e sợ. Tuấn “voi”  cùng đồng bọn đã thực hiện mấy chục vụ đòi nợ thuê thành công theo kiểu nhanh gọn trong bóng tối. Do đó, dân xã hội đen xuất hiện câu cửa miệng “ca nào khó có Tuấn voi”.

vu-the-nhat

vụ đòi nợ thuê cho Nguyễn Thị Nhàn – một người cho vay nặng lãi ở thành phố Thanh Hóa, Tuấn “voi”  được thuê bởi “đối tác” Trần Hòa Hợp ở mãi tận Mê Linh (Hà Nội). Chỉ vài tiếng sau thỏa thuận, Tuấn đã có mặt ở tận nhà của “chủ nợ” Nguyễn Văn Thư, táo tợn bắt ông này đưa về một nhà nghỉ Thanh Hóa để giam giữ, tra khảo và dằn mặt với lời dọa cắt gân, chặt chân.

Ông Thư lập tức đồng ý trả khoản nợ 1 tỷ đồng “nợ đen” của Nguyễn Thị Nhàn. Rất may cho ông Thư, nhờ có mật báo, công an đã lên phương án tóm gọn tất cả những đối tượng liên quan, chỉ trừ Tuấn “voi” đã kịp tẩu thoát.

H.C