Võ sĩ Việt và những lần mất HCV vì xử ép tại SEA Games

Không chỉ là hiếm hoi một lần, những lần xử ép vận động viên diễn ra khá “nhan nhản” đối với các võ sĩ Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

cats

Hot girl Wushu Dương Thúy Vi bị xử ép, tuột mất HCV
SEA Games 28: Trọng tài gốc Việt xử thua võ sĩ Judo Việt Nam

“Độc cô cầu bại” Muay Thai “đỏ mắt” nhận HCB

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất – người được mệnh danh là “độc cô cầu bại” Đông Nam Á đã bị các trọng tài ngang nhiên xử thua trong trận bán kết môn Muay diễn ra ngày 19/12 tại kỳ SEA Games 27

Trong trận đấu với võ sĩ của Lào, Duy Nhất luôn chiếm thế thượng phong và tung ra những đòn đánh hóc hiểm và đầy uy lực. Khi tất cả đều tin chiến thắng sẽ thuộc về Duy Nhất thì các trọng tài lại đưa ra quyết định trái ngược khiến ai nấy đều bất ngờ: Duy Nhất bị xử thua cuộc.

Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất khóc tức tưởi khi nhận bàn thua
Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất khóc tức tưởi khi nhận bàn thua

Lúc này hơn 3.000 khán giả Myanmar có mặt tại nhà thi đấu Wunna Theikdi đã la ó, phản ứng dữ dội với quyết định xử ép trắng trợn này của tổ trọng tài. Các võ Indonesia, Philippines có mặt ở đó cũng ra hiệu rằng Duy Nhất mới là người chiến thắng chứ không phải võ sĩ của Lào. Thậm chí, ngay cả chính huấn luyện viên của đổi thủ cũng bày tỏ rằng, học trò của ông lép vế hơn hẳn và rất ngạc nhiên khi Duy Nhất bị xử thua.

Không tin vào những gì đang xảy ra, Duy Nhất đã khoác quốc kỳ Việt Nam trên sàn đấu để chứng tỏ mình mới là người chiến thắng.. Ban huấn luyện đội tuyển Muay Việt Nam cũng đã làm đơn khiếu nại sự việc này lên ban tổ chức. Tuy nhiên sẽ khó có chuyện thay đổi được quyết định bởi lẽ đơn giản, ông tổng trọng tài lại là… người Lào.

Đi quyền như “cào cào” giành HCV

Trong phần thi chung kết Kata đồng đội nữ hôm 13/12 tại kỳ SEA Games 27, dù Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng thực hiện xuất sắc cả phần thi quyền biểu diễn lẫn đối luyện nhưng chỉ được một trong năm trọng tài chấm thắng. Bốn trọng tài còn lại đều xử cho ba võ sĩ Myanmar chiến thắng, dù phần thi của họ được nhiều HLV, vận động viên khác có mặt tại nhà thi đấu mô tả một cách hài hước là “múa như cào cào” và thiếu chuyên nghiệp.

Bộ ba Kata đội tuyển Việt Nam khóc vì bất công trong phòng thay đồ
Bộ ba Kata đội tuyển Việt Nam khóc vì bất công trong phòng thay đồ

Cả ba nữ vận động viên Việt Nam đều không kìm được dòng lệ vì bức xúc trước kết quả. Trước đó, như biết trước kiểu gì “gà nhà” cũng sẽ có vàng, một thành viên Myanmar đã chuẩn bị sẵn một lá quốc kỳ khổ lớn đứng ngay bên cạnh sàn đấu để ba đồng đội nhỏ thó này cầm chạy quanh nhà thi đấu sau khi được trọng tài xử thắng.

Vụ o ép thái quá này được đưa ra mổ xẻ trong phiên họp của ban trọng tài điều hành vào ngày hôm sau và tại cuộc họp đó, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết kata đồng đội nữ bị kết luận đã mắc sai sót lớn khi xử thắng cho đội nữ Myanmar. Tổng trọng tài cũng đã gửi lời xin lỗi đến đoàn Việt Nam nhưng do quyết định cuối cùng đã được công bố, huy chương vàng cũng đã trao cho đoàn Myanmar nên không có quyết định thu hồi nào đưa ra.

Thua “một” sẽ thua “mãi”

Cũng tại SEA Games 27, đánh dấu một mùa “bội thu” bị xử ép của đoàn Thể thao Việt Nam. Càng về cuối đại hội khi cuộc cạnh tranh huy chương diễn ra khốc liệt, điều đáng buồn này lại càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

Đó là nữ võ sĩ Nguyễn Thị Dương của tuyển Kempo. Cô tham gia thi đấu trận chung kết hạng cân 51 kg nữ gặp đối thủ Yunita Gelu của Indonesia. Mặc dù thể hiện được khả năng vượt trội hơn đối thủ nhưng Dương thường xuyên bị trọng tài có quyết định gây bất lợi. Và kết cục, cô đã không thể giành được “Vàng”  mà thay vào đó là chiếc HCB đầy oan ức.

HLV Huyền Diệu ức phát khóc (Ảnh TTXVN)
HLV Huyền Diệu ức phát khóc (Ảnh TTXVN)

Chứng kiến tình cảnh của học trò, HLV Huyền Diệu đã không thể kìm nén được xúc động, bật khóc ngay khi trận đấu kết thúc.

Theo lời các thành viên trong đoàn thì năm nay, Việt Nam bị o ép hơn hẳn so với ở kỳ SEA Games trước. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc chủ nhà Myanmar đang tìm mọi cách “dìm” Việt Nam để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 toàn đoàn.

Khi nhà vô địch “thế giới” nhận HCB “khu vực”

Hi vọng giành huy chương vàng của đoàn TTVN trong môn Muay Thái lại được thắp lên khi Bùi Thị Quỳnh- ĐKVĐ thế giới hạng nghiệp dư năm 2013, bước vào trận chung kết gặp đối thủ đến từ Myanmar.

Với ưu thế của nhà ĐKVĐ thế giới, Bùi Thị Quỳnh liên tục dồn ép đối thủ của mình và tạo ra được thế trận vượt trội so với đối phương. Sau 3 hiệp đấu, ngoại trừ các CĐV của chủ nhà, tất cả đều tin rằng Bùi Thị Quỳnh sẽ giành được tấm HCV.

Bùi Thị Quỳnh- ĐKVĐ thế giới uất ức vì bị trọng tài xử ép
Bùi Thị Quỳnh- ĐKVĐ thế giới uất ức vì bị trọng tài xử ép

Nhưng đến khi công bố kết quả, trọng tài chính đã quyết định phần thắng thuộc về võ sĩ của chủ nhà Myanmar. Ngay lúc đó, Quỳnh đã gục mặt xuống sàn đấu, khóc tức tưởi vì không tin vào… thất bại hay chính xác hơn là phán quyết của trọng tài. Dù chỉ nhận được HCB nhưng Quỳnh vẫn có quyền tự hào với những gì cô làm được trong trận đấu hôm nay. Cô đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có thể và xứng đáng trở thành người chiến thắng nhưng chỉ tiếc rằng…

 Qua những sự việc như trên có thể lý giải từ đâu mà đoàn Thể thao Myanmar lại có bước bứt phá mãnh liệt trên bảng tổng sắp huy chương khi luôn có được “Vàng” trong các môn thế mạnh của Việt Nam.

 Vàng ASIAD nhưng Bạc SEA Games

 Tin nổi không khi hot girl Wushu Dương Thúy Vi, vốn đang là ĐKVĐ châu Á (ASIAD), lại không thể là số 1 ở nội dung sở trường tại SEA Games 28?

Là người được đánh giá là kế tục xứng đáng những đàn chị như Thúy Hiền, Thùy Linh hay Vũ Trà My… Dương Thúy Vi đã thi đấu đầy thăng hoa ngày đầu tiên, khi giành 1 HCV ở nội dung kiếm thuật nữ. Đến hôm qua, Thuý Vi bước vào nội dung sở trường là thương thuật. Một tấm HCV tưởng như đã nằm chắc trong tay. Bản thân cô gái sinh năm 1993 này cũng vô cùng tự tin. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Dù thực hiện bài thi rất tốt, nhưng võ sĩ người Hà Nội chỉ giành tấm HCB với điểm số 9,71. Giành HCV là Oo Sandi của Myanmar với 9,72 điểm, chỉ hơn Thúy Vi 0,01 điểm. Đáng nói, Sandi chưa bao giờ được coi là đối thủ của Thúy Vi, ở mọi đấu trường. Trên bục trao huy chương, Thuý Vi cố nở nụ cười gượng gạo, rồi sau đó rút rất nhanh vào phía trong. Chia sẻ với chúng tôi, Thuý Vi ngậm ngùi: “Tôi thực sự không hài lòng với cách chấm điểm của các trọng tài”.

Thúy Vi gượng cười khi nhận HCB ở nội dung sở trường giành HCV ở ASIAD 17
Thúy Vi gượng cười khi nhận HCB ở nội dung sở trường giành HCV ở ASIAD 17

Từ trước tới nay, nội dung biểu diễn của wushu (taolu) luôn được coi là “sân chơi” đầy cảm tính của các trọng tài. Nghịch lý thường xảy ra khi các VĐV đẳng cấp thế giới, nhưng lại thất bại dễ dàng do cách chấm điểm của trọng tài ở SEA Games.

Trong quá khứ, không ít lần các VĐV Việt Nam bật khóc trong cay đắng vì bị các trọng tài xử ép trắng trợn, dù đã nỗ lực hết mình. Lần này, chỉ khác là Thúy Vi đã đủ mạnh mẽ để không bật khóc.

Mặc dù việc xử ép vẫn có thể diễn ra và có thể không chấm dứt triệt để, nhưng với các võ sĩ của chúng ta đã thi đấu như thế nào, thực lực ra sao thì các võ sĩ Việt dù không giành được tấm huy chương danh giá thì cũng đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ, vì tất cả đã thi đấu xuất thần, ấn tượng và quan trọng hơn hết là được người hâm mộ công nhận.

Quang Bình (Tổng hợp)