Robert Whittaker sẵn sàng ‘nghiền nát’ cả Bisping lẫn GSP

Tay đấm trẻ vừa mới giành được chiếc đai vô địch tạm thời UFC ở hạng middleweight Robert Whittaker đã sẵn sàng cho bất cứ ai giành được chiếc đai vô địch chính thức dù dù đó là Michale Bisping hay Georges St-Pierre (GSP).

Robert Whittaker có thể treo găng đến 2018
Whittaker quá hiền để trở thành ngôi sao?

Sau khi đánh bại Yoel Romero một cách đầy thuyết phục trong trận đấu tâm điểm tại UFC 213 vừa qua tại T-Mobile Arena, Las Vegas, Whittaker đã chính thức giành được một suất tranh đai hạng cân middleweight cùng Bisping. Tuy nhiên UFC lại đề xuất trận super fight giữa Bisping và GSP do đó Whittaker buộc phải ngồi chờ và tay đấm này cũng đang dính chấn thương nên khó có thể thi đấu trong năm nay.

Bisping chuẩn bị bảo vệ đai vô địch trước GSP

Tuy nhiên với sức trẻ và phong độ như hiện nay, Whittaker tự tin mình có thể đánh bại cả Bisping lẫn GSP. Trên MMA plus, Whittaker đã nhận xét: “Trước khi tôi giành được chiếc đai vô địch tạm thời này, tôi đã luôn đặt mục tiêu vào danh hiệu danh giá nhất của UFC. Phương cách nào tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ đơn giản vượt qua mọi trở ngại và đến đó. Tôi chấp nhận đấu với bất kỳ ai nhưng tôi vẫn muốn chiếc đai vô địch UFC và tôi cần phải đấu với Bisping. Thế nên dù ai giành được chiếc đai chính thức, GSP hay Bisping thì tôi vẫn sẵn sàng ứng chiến”.

Whittaker giành chiếc đai vô địch UFC sau khi đánh bại Yoel Romero

Trước chiến thắng bằng knock-out trước phù thủy BJJ Ronaldo Souza, võ sĩ trẻ chỉ mới 26 tuổi này đã được dự đoán sẽ trở thành nhà vô địch trong tương lai ở UFC. Thực tế cho thấy tay đấm này có đủ khả năng để đứng trên đỉnh khi đánh bại tay đấm đầy kinh nghiệm Yoel Romero tại UFC 213, giờ đây tay đấm này chỉ còn chờ Bisping để khẳng định danh hiệu vô địch của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_len5oVvIA

Nguyễn Thái